Em chào cả nhà ạ. Như tiêu đề thì năm nay em đã 28 cái xuân xanh, mọi thứ đều bình thường cả, em chưa yêu ai và cũng không nghĩ tới chuyện đó. Ngặt 1 nỗi bố mẹ, họ hàng thì không nghĩ như vậy, rất lo lắng và giục em nhiều ạ. Cứ giới thiệu người nọ người kia, nhưng khổ nỗi em không có cảm tình, lấy nhau chỉ sợ làm khổ họ, rồi lại mất mặt bố mẹ. Thôi thì em viết trên đây để tự đi tìm vậy, có anh nào cũng không thích lấy vợ mà bị ép thì giúp đỡ nhau ạ. Em đang sống và làm việc ở Hải phòng, có anh nào đang làm việc ở Hà nội thì tốt quá, xa nhà đỡ bị lộ. Hix Hix.@};-@};-@};-@};-