Con gái lạ lắm. Cứ hễ mình quan tâm người ta nhiều hơn một chút, thì người ta lại bớt quan tâm mình đi một chút.



Mình biết mình tán gái không giỏi nên bị thất bại vài lần, có nhiều lúc chán, chả muốn tán ai nữa. Để thời gian đó mà học, làm việc và đi chơi. Tuy nhiên, những giai đoạn như vậy mình lại hay nhận được một vài tín hiệu đèn xanh từ các cô. Như em ấy hay nhìn mình và cười khi mình nhìn lại, rồi quay mặt đi với vẻ ngại ngùng, hay quan tâm, bắt chuyện, thi thoảng kể 1 chuyện riêng trong quá khứ của cô ấy, mặc dù mình không hề hỏi hay gợi ý, rồi thậm chí là đi chơi riêng 2 người nữa.



Mình nghĩ chắc là em ấy có thích mình rồi. Mà em ấy cũng xinh xinh, lại tốt tính, dễ thương. Ôi thế thì cưa luôn. Nhưng mình ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ là...cứ hễ mình quan tâm người ta nhiều hơn một tý, thì người ta lại quan tâm mình ít đi một tí. Tại sao lại như thế nhỉ ?