người ta nói, con gái cung sư tử tự lập lắm, kiên cường lắm, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. chính cái vẻ chảnh chảnh cộng chút đanh đá mạnh mồm, vô hình chung làm nên cái vỏ bọc cho leo. vì sao leo phải mang bộ mắt đó? là vì lòng tự tôn đó, leo tự trọng dữ lắm, điều đó khiến leo chỉ được quyền ngước lên trên thôi, chủ đông nhắn tin ư? tán trai ư? leo làm không được, chỉ cần ngta không thik, leo không rảnh bám theo, nên khi yêu leo, nếu không cố gắng đến cùng, chắc chắn sẽ thất bài. chắc vì thế nên có một con leo độc thân vẫn ngồi đây:). thật ra, leo nhạy cảm lắm, luôn muốn được yêu thương, chiều chuộng nâng niu, nhưng nếu k phải đối phương không chủ động, leo không bao giờ tỏ thái độ trước, leo sống theo chủ nghĩa, ngkhac cho 1 sẽ trả 2, nhưng hơi ích kỷ khi k muốn cho trc, là do leo sợ, sợ bị tổn thương. leo cũng yểu điệu và đáng yêu lắm, chỉ là leo không dám thể hiện ra thôi, leo yêu ghét rõ ràng, nếu k thích leo thẳng thắng tỏ thái độ, không dây thun 2 mặt. có thể yêu leo rất khó khăn nhưng nếu được leo đặt toàn bộ niềm tin, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x