Ra trường,đi làm,jo đã 26 tuổi, mình chỉ cười trừ khi mọi người hỏi giờ mih đã yêu ai chưa? bao giờ cho mọi người ăn cỗ? có nhiều người nghĩ mình kén chọn, luu luyến mối tình đầu quá nên giờ vẫn alone. Ko phải vậy!


26 tuổi, ko phải cái tuổi mơ mộng nữa, giờ nếu nhận lời yêu ai thì có nghĩa mih xác định lấy người đó.


Nhưng quả thật mình sợ, thấy mạo hiểm, lo lắng không biết nếu lấy chồng mình có rơi vào hoàn cảnh giống mẹ không? vất vả, buồn và khóc nhiều như mẹ không? mình có lấy được người tốt, tôn trọng mih, sống có trách nhiệm với gia đình ko? kiểu như ám ảnh của tuổi thơ dữ dội.


Nó làm mình không muốn lấy chồng.


Đi ăn cưới bạn bè về mình cũng buồn, nhiều khi cũng thấy đơn độc, nhưng vận ko thoát khỏi sự sợ sệt đó.