Hôm trước ngồi nói chuyện chơi chơi với một anh bạn đồng nghiệp. Anh ấy bảo con gái bây giờ con gái chủ động lắm. Mấy anh bạn anh ấy toàn được gái add fb, nhảy vào chat chit trước, nói chuyện được vài lần đã "em thích anh" các kiểu, rồi còn gợi ý xxx nữa =.= Ko đến mức như vậy nhưng các cô gái khác anh ý biết nếu thích ai cũng chủ động tấn công mạnh mẽ chứ ko còn kiểu cọc ngồi đợi trâu như xưa nữa.


Em nghe xong toát hết mồ hôi vì choáng. Xong mới ngẫm ra sao giờ mình vẫn ế xưng xỉa dù ngoại hình xinh xắn dễ thương, học hành tử tế, gia đình gia giáo :)))))) (cho em tự sướng tí ạ)


Có phải bây giờ phải như thế mới là bình thường, mới có cơ hội kiếm dc người yêu ko ạ? Em thắc mắc thực đấy. Nếu các anh gặp 1 cô như vậy thì các anh thấy thế nào? có thích ko? và ngược lại, gặp 1 cô kiểu nhát, thích ko dám nói như em thì thấy sao ạ?