Các chế ơi em xin phép chia sẻ câu chuyện nhà em một chút và xin phép các chế cho em mẹ em giải pháp với chị dâu 

       Chị dâu e là giảng viên về học thức thì khỏi bàn vì cũng có tài năng học vấn, nhưng về chăm sóc gia đình thì vụng về lắm các bác a. năm nay 31 tuổi rồi nhưng ăn ở luộm thuộm, quần áo sộc sệch. mỗi lần về quê mà chị ấy đi chợ là hết người nọ kêu đến người kia chê bai cách nói chuyện và ăn mặc rồi gọi hẳn mẹ em ra chê bai. họ bảo sao con trai bà vừa giỏi vừa đẹp trai mà lại lấy đứa vừa xấu vừa luộm thuồm. mẹ em chả biết nói sao mà thấy đau đầu vì nghiệm thì cũng đúng thế

     mẹ em tính thì sạch sẽ gọn gàng nhưng ra trông cháu cho chị ấy thì chị ấy luộm thuộm, bừa bộn mà nhìn ngứa mắt mẹ e lại làm nhưng cứ làm sạch thì chị ấy lại bầy ra, mẹ e bực lại toàn nói với e thì e bảo góp ý cho chị ấy nhưng mẹ e bảo t bảo nó k nghe cứ lỳ mặt ra. 

   cơm nước cũng chả biết nấu thế nào cho hợp lý, đi chợ thì chả chọn lọc chả giá gì cứ ah uôm người bán đưa gì lấy nấy. có hôm về mua cả túi hồng xiêm bị dập thối phải đổ cả vào thùng rác

về nahf mẹ em thì mẹ trông cháu cho nhưng cũng k biết đường nấu cơm hay giặt giũ giúp mẹ cứ chơi thôi. mẹ e thấy k làm mẹ e lại vứt cháu cho trông rồi mẹ e đi làm, cứ hết việc nó tới việc kia còn chị ấy như bà hoàng chờ mẹ chồng phục vụ nhưng con thì cũng 20 tháng rồi có phải bé bỏng gì đâu

mẹ e đau đầu mệt mỏi lại k muốn nói sợ mẹ chồng con dâu cãi nhau nhưng chịu thi áp lực. mà về nghỉ dịch mấy tháng nay nhưng cũng k góp tiền sinh hoạt cho bme trong khi bme e k có lương chỉ có bố đang đi làm bảo vệ. mà điều hòa điện nước thức ăn từ ngày ch ấy về là tăng vọt. thế là hôm anh trai e bảo đưa thì chấy mới đưa cho mẹ e 2 triệu. ( anh trai e đi học thạc sỹ bên nước ngoài nên bme e không bgio gọi nói gì cả) càng thế nhìn vào cứ như k vấn đề gì nhưng mẹ e vô cùng bực bội

nói chung ngoài việc học giỏi ra thì ch dâu e k biết cách đối nahan xử thế và lười làm việc nhà lại luộm thuộm nữa nên nhà e chán lắm

các mẹ có cách nào khuyên mẹ e để mẹ e sống tiếp khi có con dâu như này k a? chứ nhiều khi e nghe mẹ kể cũng bực lắm luôn mà e là em nên e k muốn nói. mà bme e thì cả nể cũng k nói

sáng ra quần áo cả nhà mẹ e dậy từ 5h sáng giặt giũ phơi phóng quét dọn nhưng chị ấy ở quê mà 8h mới ngủ dậy xong mẹ e đã chuẩn bị ăn sáng ăn xong lại chơi. cuối ngày k bgio thu quần áo vào cứ như k nhìn thấy. có hôm mẹ e để liều đến tối xem chị ấy có thu vào không nhưng chị ấy thu đúng quần áo của chị ấy còn của ông bà thì để lại.

mệt mệt mệt...! e cũng là con gái làm dâu mà e toàn làm hết phần mẹ chồng còn chị dâu e thế này thì thật....? các chị cho e lời khuyên để e khuyên mẹ