Chào cả nhà!


Đắn đo mãi em cũng quyết định sẽ xây nhà mới cho câu chuyện của mình. Em ko biết trước giờ ở box mình có chuyện của ai lại lê thê mãi ko đi đến đích như vậy ko, nhưng em vẫn còn nhu cầu muốn trải lòng nên cho phép em tiếp tục xây nhà mới nhé. Mong lắm sẽ có một happy ending ở tầng 2 này :Smiling:.


Tầng 1 ở đây ạ: http://www.webtretho.com/forum/f187/coc-di-tim-trau-655314/


---------------------------------------------------------------


3 ngày qua, em đã im lặng với chàng. Em có gửi email cho chàng theo thói quen đều đặn hàng tuần, kèm mấy tấm hình em đi lễ hội hoa anh đào. Và chàng, đương nhiên vẫn ko reply. Em thấy nhớ lắm, nhớ lắm. Và có phần hơi dỗi chàng vì mấy hôm trc còn tình cảm với em thế, lẽ ra thấy em im lặng thì lúc nhận đc email cũng nên có động thái gì chứ :Sad:


Nhưng rồi em lại tự nhủ với bản thân, với tấm gương của những người đi trước - rằng đừng bao giờ mong những anh chàng kiểu này chủ động nhắn tin hay chat chit gì với mình, nhất là mình còn đang trong thân phận cọc đi tìm trâu. Nếu cảm thấy nhớ, thì đừng tự làm khổ mình, hãy cứ chủ động đến bên chàng. Và bởi chàng đã có tình cảm, nên tuyệt đối sẽ ko là người vô tình đâu :Smiling:.


Bắt đầu nhà mới bằng buổi nhắn tin hôm nay nhé, vẫn bằng sim rác của em:


Em: Chào anh Rùa! Mấy hôm vừa rồi anh thế nào? Thời tiết khó chịu thế này có làm anh mất ngủ nữa ko?


Chàng: Chắc đêm nay lại mất ngủ nữa đây. Mà gọi nhau bằng anh em thế này, thằng L. mà biết thì ngại chết.


(Em cười ngất khi nhận tin nhắn này, L. là tên em trai em ạ. Chàng cứ hay ngại kiểu rất... giáo viên như thế :Laughing:).


Em: Eo... Hình như anh lại nhầm em với ai rùi... Có ai đó làm anh mất ngủ à? (Em quyết ko chịu thừa nhận đâu ah.)


Chàng: Phòng anh mất điện. Em lại còn giả vờ gì nữa. Anh đâu phải thằng ngố. Hay ko phải? Trời. Thật giả lẫn lộn. Mai anh thi rồi...


Em: Ủa mai anh thi gì vậy? Mất điện thế có ôn bài đc ko? Qua đây em cho tí điện nè. Anh thì làm sao mà ngố được. Khôn chết đi được ấy chứ. Nhưng mà chuyện em là ai thì cứ coi như anh nhầm đi ha...


Chàng: Thế nhà em ở đâu? Anh qua lấy ít điện. Mất điện nên học bằng nến, hơi khó nhìn.


Em: Ngày xưa các cụ nhà ta toàn học bài bằng ánh trăng hoặc đèn đom đóm mà đỗ đạt thành tài đấy. Trăng hôm nay sáng lắm, anh mở cửa sổ ra mà xem. Nhà em ở gần 1 cánh đồng hoa, buổi tối có rất nhìu ma. Anh mà ko sợ ma thì cứ đến, haha.


(Chàng biết rõ nhà em gần cánh đồng hoa ạ, em nhắc lại cho chàng nhớ thui.)


Chàng: Anh cũng muốn học dưới trăng. Nhưng ở HN, có nơi như vậy thì làm sao cạnh tranh được với những đôi ngồi ngắm trăng. Hay là gần nhà em có nơi như vậy? Em nói đi, anh sẽ đến đó học bài.


Em: Có chứ anh. Nguyên một cánh đồng hoa rất lớn: một bên là sông Hồng, một bên là Hồ Tây, no building, no couple, haha. Thế nên chiều em hay đi dạo ở đó, thư giãn lắm.


(Chuyện này em cũng từng nói với chàng :Smiling:)


Chàng: Thế là thừa nhận rồi nhé.


"Sao thầy gửi xe ở đây?"


"Vì hnay CN nhà xe của gv đóng cửa mà. Thế nhà em ở đâu?"


"Nhà em ở gần Hồ Tây, đoạn ADV ạ."


(Haha, chàng nhắn nguyên si đoạn đối thoại đầu tiên của em và chàng như thế đó, chàng nhớ ko sót 1 từ, đáng iu ghê :LoveStruc:).


Em: Aaa... Em đã bảo coi như ko phải đi mà. Với lại, anh làm như ở trên này có mỗi mình em vậy. Bằng chứng ko thuyết phục.


(Hic, đoạn này nhẽ ra mình nên lờ tịt đi mới phải, dại ghê.)


Chàng: Thế là đúng 100%. Mà coi như ko phải sao nổi... Thôi nếu em ko muốn anh ngày mai thi trượt thì thôi nhé.


Em: Ko phải là ko phải. Em ko thừa nhận đâu nhé. Chúc anh sớm vượt qua kỳ thi NVSP nha!


Chàng: Đoán sai bét rồi. Những lần trước sao đúng thế. Anh thấy hơi lạ...


Em: Thì em nằm mơ, có lúc trúng lúc trượt chứ anh. Không thì em mở điện thờ hành nghề tiên tri rùi, hehe. Thui bb, nói nhìu lại mất thiêng.


Chàng 10p sau mới nhắn lại "Ok. G9!". Nhẽ ra chàng ko cần thiết phải nhắn như thế, nếu là như trc đây thì chàng sẽ im luôn vì câu chuyện đã kết thúc. Nhưng dạo gần đây chàng toàn là người nhắn tin cuối cùng, vì chàng biết em luôn chờ đợi tin reply của chàng mà :LoveStruc:.


Yêu chàng lắm, và mong sự tốt lành ở bài post đầu tiên sẽ mang điều may mắn cho nhà mới của em :LoveStruc: