Em chào mọi người! Hnay lên đây em có một câu hỏi thắc mắc là có phải những người đàn ông thành đạt, nhiều tiền họ thường đề phòng với những cô gái tiếp cận họ?


Chị gái em có một ông bạn thân, chị em với ông ý thì đã 30 tuổi rồi ạ! Đợt sinh nhật con bà ý thì bà ý có nói chuyện về vấn đề giới thiệu bạn bà ý với em. Sự thật trc kia e có đi gặp mặt khá nhiều lần nhưng ko lần nào thành công cả! Còn 1,2 mối tình của em thì cũng ko kéo dài lâu lắm! Nhưng bà chị em nghĩ em gà mờ nên dặn dò em cẩn thận và bảo e cứ nc tự nhiên với ông ý chứ ko phải sợ phải ngại gì! Em cũng ok đồng ý gặp mặc dù cũng k hi vọng hay muốn gặp gỡ ông này lắm bởi vì qua mấy lần gặp mặt linh tinh trc, e rút ra đc một điều đó là em ko hợp gu bọn con trai cả về ngoại hình lẫn cách nói chuyện. Nên gặp ông này chắc r cũng như các ông trc thôi.


Bình thường style của e là áo phông với quần jeans vì tướng e khá thô, nên e k bao h mặc váy mặc dù cũng thích điệu đà!


Đến nơi có bà chị e với ông ý ngồi đấy, e ko hiểu sao ông có biết là đi gặp mặt hay k mà mặc áo ba lỗ vs đi tông, quần đùi. Xong bà chị em vừa ngồi xuống đã bảo " bạn tao, nhà gốc Hà Nội, làm Hàng Không, lương mấy chục củ, blah blah" xong bà ý nhìn em nói như kiểu em thèm lắm!


Sau đó thì bà chị em về, em với ông kia có ngồi nc với nhau. Cuộc nc thoải mái, vui vẻ nhưng tính em thì nói hơi vô duyên, bô lô ba la và lắm mồm, ông ý thì kiểu ng có học thức, em thấy nói chuyện rất chững chạc, hơi ngố, k biết đùa, e thì lại dạng hay đùa với cợt nhả! Ông ý lại hay hỏi về công việc của e, và hay nói về công việc ông đấy! Chỉ là thỉnh thoảng e hay hú lên vì nghe đến những việc ông ý làm và mức lương ông ý! Sau đó em xin phép về trc thì em hỏi ông ý là:" anh muốn về chưa ạ?" Ông ý bảo chưa nhưng em bảo e phải về sớm! Sau đó xuống chỗ để xe thì ông ý có ý muốn dắt xe cho e nhưng e bảo e tự dắt! Cuối cùng ông ý hỏi e có đi đường này k, e bảo k thì ông ý đi luôn và chào em!


Về nhà thì chị em có inbox ông ý hỏi về em thì ông ý chả nói j! Suốt từ hôm đấy ông ý k nt, xin sđt hay fb gì cả! Nhưng vấn đề k phải ông ý cưa e hay ko mà là e ko muốn ông ý hiểu sai e là hám tiền ông ý, vì bà chị em vừa đến đã toang toác cái mồm ra nói ông ý ntn, nt kia trc mặt em! Em ko muốn mình bị hiểu sai như thế ạ, vì trc e đọc 1 bài có 1 a lương khá cao, giả vờ ăn mặc luộm thuộm các kiểu để thử lòng các e gái! E nghĩ ông này chắc cũng thế :))) nhưng thề là em ko muốn bị hiểu sai là em hám tiền ông ý, em cũng k muốn thành gì với ông ý cả, bởi vì em vẫn còn vương vấn tình cũ, chỉ là em k muốn mình bị hiểu sai nt kia! Anh chị giúp em với ạ



Gởi từ ứng dụng Webtretho của conchocanconmeo