Khi người yêu em đi uống rượu với bạn bè, em đã đến tận nơi để đón anh ấy.


Sau đó anh ấy nổi cáu, giận em và nói em không tôn trọng anh ấy, rằng gia đình mai sau của em và anh ấy sẽ không hạnh phúc.:Surprise:


Vậy em đón anh ấy như vậy có phải là sai không ạ?


Trước đây, có những lần anh ấy đã đi uống say đến 12h đêm, 1h sáng. Lần trước sau khi đi uống đến gần 1h sáng, anh ấy đã hứa với em là từ giờ đến lúc cưới sẽ không đi bia rượu nữa.


Lần này có bạn bè anh ấy mới ở quê ra, em đã không kể đến lời hứa đó và đồng ý để anh ấy đi, với điều kiện anh sẽ về sớm.


Đến giờ, chưa thấy anh ấy về, nên em đã đi đón, một phần lo anh ấy say quá, phần vì giận anh ấy tắt máy khi em gọi.


Em cũng phải nói thêm rằng, đây là lần đầu tiên em đến chỗ anh ấy uống rượu như vậy.


Thế mà anh ấy giận em luôn, sẽ không gọi điện cũng như không gặp em cả tuần nếu em không chịu làm lành trước.


Em có nên tiếp tục cố gắng để đi đến hôn nhân với một người như vậy không ạ?


Em yêu anh ấy, nhưng nhiều lúc thấy tủi thân quá. Trước đây, mẫu người em chọn là không rượu chè cờ bạc. Khi yêu anh, em đã cố gắng hiểu công việc của anh ấy là phải đi ngoại giao bia rượu, nhưng sao nhiều lúc em thấy khó quá các chị ạ!!!:Sad: