E có ng iu rồi, chúng e quen nhau cũng gần 4 năm rồi, nhưng e cảm thấy bọn e chẳng như trước nữa. Ít nc với nhau lắm, Cả hai phải đi làm với đi học nên cũng chẳng gặp thường xuyên.


E có thằng bạn thân, cũng chẳng biết e có thích nó không nhưng mỗi lần 2 đứa học chung hay đi chơi thì thường e cảm thấy vui lắm.  Nó có nhiều đứa bạn khác giới lắm, nên cứ mỗi lần nó thân với mấy đứa là e lại thấy hơn buồn buồn. Mà dạo này bọn e không hay nc nữa nên e lại cứ thấy nhớ nhớ. Có phải e thích nó không ? Hay chỉ là tại thân nhau không gặp nên nhớ ☹️