hic... e shock quá anh chị ơi, em vừa phát hiện ra bạn em, đúng hơn là bạn em và các bạn cùng lớp của bạn ấy hay đi karaoke ôm, sau đó xxx cave. Việc này có vẻ trở thành trào lưu trong lớp nên các bạn ấy hay rủ nhau cùng đi lắm.Tin này em biết chính xác , không thể có sự nhầm lẫn gì được. Nếu không vì nguồn tin quá chính xác chắc em không thể tin nữa.



Bạn em chỉ bằng tuổi em ( đang học đại học) và tất nhiên là chưa có vợ gì cả. Tình sử của bạn í cũng lên đến hơn chục cô ( bạn ấy tự khai thế). Nhưng miệng bạn í thì luôn nói là mệt mỏi vì yêu vớ vẩn rồi, bây giờ yêu ai sẽ dành hết tình cảm cho người ấy. Bạn ấy còn bảo lấy vợ sẽ ko ngoại tình đâu...



Em chẳng biết nói gì ngoài câu " ôi tôi ghê sợ quá " ( trích trong bài kiếp đỏ đen của Duy Mạnh)