Cái này thì có phần hơi đúng đúng thì phải, nhưng riêng mình, độ tuổi của mình hiện tại nếu như thích một người như vậy mình cũng có thể yêu đương nhưng nếu vài ba năm sau có lẽ không như vậy và chắc cũng không có khả năng sẽ đi cùng một người như vậy đến cuối đoạn đường.Nhưng có lẽ quan niệm "bad boy" của mình khác rất nhiều người:Nếu một người con trai "trọng nam khinh nữ", gia trưởng, bạo lực, ngoại tình.. thì xin lỗi, thà rằng mình kiếm thêm thật nhiều tiền, sống độc thân vui vẻ đến hết đời còn hơn tốn thời gian đi mua dây buộc mình. Bad boy theo quan niệm của riêng mình: Anh ta có thể rất đào hoa, có nhiều mối tình cũ nhưng sau khi chia tay tuyệt đối sẽ không nói xấu về cô gái đã từng bên cạnh mình; một người có thể có nhiều cuộc vui, có thể uống rượi, hút thuốc nhưng biết rõ đâu là điểm dừng; một người thậm chí có thể đánh nhau, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nhưng anh phải hiểu ranh giới của pháp luật ở đâu và bạn thân có thể giải quyết rắc rối anh ấy gây ra.Thật ra có rất nhiều gái "ngoan" nhưng lại thích bad boy không phải không có lý do đâu.

Ai ai cũng nói con trai trong những cuộc tình thường thích cảm giác "chinh phục", không phải một số cô gái khi thích trai "hư" cũng thế sao? Nghĩ rằng mình có thể khiến người con trai ấy ngoan hiền trở lại, bản thân sẽ là đích đến cuối cùng, làm thế sẽ khiến bản thân trở nên khác biệt so với tình sử của anh ta.Yêu hay không yêu, thích hay không thích, tất cả không phải cũng đều do chính bản thân chúng ta đã lựa chọn hay sao?