Nằm mãi mà không ngủ được nên em lên diễn đàn tâm sự mong anh chị tư vấn.


Em mới nhận lời yêu chàng cách đây khoảng 1 tháng.Trước khi yêu thì làm bạn bè anh em khoảng 3 tháng.Thời gian đó chỉ hay chát chít nói chuyện,thỉnh thoảng có cafe,ăn uống.Yêu nhau rồi cũng không phải ngày nào cũng buôn điện thoại hay chát chít vì bọn em xác định là dù yêu nhưng vẫn phải có những khoảng trời riêng cho nhau.Em là đứa đa nghi nhưng sau khi chàng nói là em làm thế anh cảm thấy em không tin anh,yêu nhau thì phải tin nhau thì em có thay đổi để cả 2 vui vẻ.Dạo gần đây em thấy chàng khang khác,thái độ khi chát với em cũng không còn mặn nồng như xưa nữa.Hôm mùng 1 em về quê đến ngày 10 mới lên HN,những hôm em ở quê thì rất ít chát với nhau,cũng có nhắn những tin nhắn yêu thương nhớ nhung,hôm em lên HN lúc 7h sáng mà chàng chả thèm hỏi han xem em đi đg ra sao mặc dù lên đến nơi em có nhắn cho chàng.Đến tận 12h mới nt hỏi thăm em,rồi buổi chiều làm xong việc có qua thăm em 1 chút.Từ hôm đó đến giờ chả chủ động nt hay gọi điện gì.Em cũng nghĩ cuối năm bận rộn công việc nên vô tâm nhưng chả lẽ cả ngày không có lúc nào rảnh để nhắn cho e 1 cái tin.Hôm nay em ốm,để stt trên yahoo chàng có onl cũng không hỏi han 1 câu.Em nhảy vào chát thì thái độ cũng không còn như xưa nữa.Em thấy cứ như vậy thì chán lắm,mới yêu nhau 1 tháng mà đã thế này rồi.Chắc là chàng chán em roài :( Em định cuối tuần này gặp trực tiếp nói chuyện,cứ cái kiểu vô tâm thế này em chả thiết tha gì nữa