Chòa các bạn. Mình muốn chia sẻ một vấn đề như sau, mong các bạn cho ý kiến. Mình và anh này quen qua giới thiệu, hai ng cùng quê nhưng làm ở hai nơi khác nhau. Sau một thời gian nói chuyện, mình cũng có cảm tình với anh ấy và anh ấy cũng có vẻ rất thích mình. Tuy nhiên mình thấy anh ấy hình như không được thoáng tính thì phải. Chuyện là hôm tết vào nhà mình chơi, hôm ấy là mùng 2 tết, có 1 đứa cháu ruột của mình ở đó, nhưng anh ấy chẳng hèm mừng tuổi, Còn có một lần anh ấy rủ mình đi uống nước, trong khi mình đag ở nhà chị gái, thế là hai đứa cháu cứ đòi đi ăn cánh gà rán nhưng anh ấy cùng ko hề có ý kiến gì, một lúc sau thì rủ mình đi uống nước, ko quan tâm gì đến mấy đứa cháu cả. Ỏ những lần đi uống nước anh ấy cũng chẳng gọi gì thêm, ngoài a uống nước ko? có phải anh ấy là ng ki bo hay là mình wa nhạy cảm khi đánh giá anh ấy!