2 người ấy yêu nhau 7 năm. 2 người ấy rất giỏi. Chàng trai thời sinh viên vì gia đình khó khăn, lăn lôn kiếm tiền, mở hết trung tâm này đến trung tâm khác... Cô gái - một SV xuất sắc của một trường đại học danh tiếng. Chàng trai vì mới bước vào kinh doanh nên đôi lần bị phá sản, trắng tay. Cô gái thương người yêu cũng xin hoãn học lao như con thiêu thân vào cùng kiếm tiền gây dựng sự nghiệp. Yêu nhau từ thời còn đi xe đạp chàng chở nàng đều đặn hàng ngày từ chỗ làm, chỗ học về nhà.


..............................................................................................................


.......................................................................


...............................


Kết thúc bằng một đám cưới và một bé con ra đời ngay sau đó một tgian.


- Chàng đang làm chủ một công ti với một dự án tiềm năng rất lớn.


- Nàng sau chuc năm trời vì hoãn học bây giờ mới hoàn thành và lấy bằng ra trường. Hàng ngày chăm con và làm việc nhà + giúp chồng gây dựng sự nghiệp.


Happy end?????????????????????????????????????????????????????????


.....


- Mình chia tay nhé.


- Vì sao


- ANh đã yêu người khác, mình nên li dị


- Em ko thể, còn con nữa, anh ko nghĩ đến nó sao. Anh nghĩ kĩ chưa?


- Anh nghĩ kĩ rồi, anh yêu cô ấy, bên cô ấy anh thấy hạnh phúc, được là chính mình, anh thấy vui. Với lại nếu cố níu kéo mà ko y nhau nữa thì khổ lắm.


- Nhưng em đã làm gì sai, mình mới cưới chưa được 2 năm, còn con..


- Anh nghĩ rồi bây giờ anh ko li dị thì em phải khổ đấy, em li dị sớm em còn các cơ hội khác, dây dưa thì khổ e thôi.


-.............


- Anh tính rồi, li dị căn nhà đứng tên 2 vợ chồng mình chia đôi, a cho em thêm 100tr, nhưng với đk em phải cam kết những quyền lợi của dự án công ty đang làm em sẽ không được tham gia. Chuyện này cũng hợp lý thôi, vì chủ yếu anh làm dự án này mà. Thế nhé.


-.................................


Hai người sắp chia tay.


"Chàng trai" tâm sự với bạn: Nangf của tao xinh, đáng yêu lắm. Ỏ nhà với vợ t ko phải làm gì cả nhưng ko thấy vui, còn ở bên nàg dù đi làm về mệt mấy t vẫn có thể làm việc nhà cho nàng nghỉ ngơi. T y nàng. Thiếu tình yêu t ko thể vui được.



Tình yêu?????????????????????????????????????????????????????????????????????????



Ko phải chuyện của em. Chuyện em mới nghe được, 100% sự thật, thấy lòng mình cay đắng, chỉ thấy tình yêu như là giấy VS, ... xong vất đi lấy cái mới. Xin lỗi các bạn trong diễn đàn, quả thật em thấy cay đắng cho tình yêu quá. Và cũng chả biết cngười nên sống thế nào: Hết lòng hay thôi cứ vờ vịt thế thôi để mình có bị người phụ thì cũng chả đau cho lắm: mình cũng chả tha thiết gì mà.


Đôi lời tâm sự với các mẹ. Tính em nóng lắm mà chả hiểu sao đôi lúc nhiều chuyện, post nhiều thế này.:Sad: