Gia đình em theo tư tưởng "phong kiến", vì vậy từ nhỏ em luôn nghĩ việc giữ sự trong trắng cho đến lúc có chồng là vô cùng quan trọng. Và nó có thể là yếu tố quyết định hạnh phúc của mình sau này.


Nhưng gần đây, em nghe rất nhiều ý kiến nói rằng: Dù thế nào cũng nên quan hệ trước khi quyết định sống trọn đời với ai đó. Vì khi làm chuyện đó sẽ phát hiện ra rất nhiều điều về vấn đề bản chất đàn ông và về cả tính cách lẫn "khả năng làm chồng"... Ví dụ như những thái độ, hành động của đối phương khi hạ màn: họ sẽ ôm mình ngủ hay sẽ bỏ mặc mình, họ sẽ yêu thương và trân trọng hơn hay chỉ đơn thuần là "thỏa mãn xong rồi chán"... rồi những vấn đề như "bất lực", "không đủ chuẩn men" này kia nữa :(


Em có đọc đoạn này trên báo: "Chính mật mã giới tính quyết định điều đó hay nói nôm na như ông bà hay nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản tính ở đây chính là mật mã giới tính. Và chỉ khi quan hệ tình dục với nhau, cái mật mã giới tính mới phát lộ rõ ràng và triệt để nhất. Là cơ hội để người ta phát hiện, tìm hiểu mật mã giới tính (bản tính) của người còn lại. Và hôn nhân hạnh phúc phải được bắt đầu từ cái nền tảng đó, ngoài sự hoà hợp tình dục sau này thì trong cuộc sống, vợ chồng thấu rõ được mật mã giới tính của nhau cũng sẽ dễ dàng chia sẻ, thông cảm cho nhau về mọi sự. Thế nên, rất không nên vì cái trinh tiết của ai đó đặt để mà nhắm mắt lấy bừa, đợi đến đêm tân hôn mới biết kết quả là quá trễ. Tiếc (và buồn) là phần đông người Việt đã chọn lối đi ấy, cho đến tận hôm nay."


Câu hỏi này có vẻ khá nhạy cảm, nhưng em thật sự đang rất bối rối vì nói như thế nào cũng đúng, nghe như thế nào cũng thấy hợp lý cả =_=!!!!


Theo mọi người thì có nhất thiết cần làm chuyện đó trước hôn nhân không??? Và đàn ông có chấp nhận một cô gái đã không còn trong trắng không ah?