Em có 1 người bạn, mà người đó có hoàn cảnh như sau em cũng không biết nên khuyên người ta thế nào, mọi người cho em ý kiến với. Chuyện là thế này:


- hắn và nó yêu nhau lắm. Nói về chiều chuộng nhau thì thôi rồi, số 1 luôn ý. nhưng khổ cái cứ làm bất cứ việc gì hay nói gì có liên quan tới mẹ hắn là hắn nhảy dựng lên, bất chấp việc đang yêu nó, sẵn sàng mắng nó tới tấp hoặc có thể chia tay ngay nếu nó cương quyết. Hắn nghĩ mẹ hắn là số 1 và cần nó phải quan tâm, chăm sóc như đối xử với mẹ nó ý. Mỗi lần vậy là con nhỏ ức không chịu được, ấm ức lắm nhưng nó đang phụ thuộc/ lệ thuộc kinh tế, vật chất vào hăn nên mới không dám chia tay. thứ 2 là nó cũng yêu hắn nữa.


Nhưng chỉ đơn giản thế thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, chỉ là con nhỏ chỉ cần làm không vừa ý hắn là ý rằng hắn chửi, mắng nó thậm tệ. nếm đồ đạc chỉ thiếu nước đánh nó thôi.


Theo mọi người thì nên làm thế nào?