Em đã 26t, trải qua mối tình đầu 7 năm (từ lớp 9 đến năm 3 ĐH) thì chia tay, em buồn nên kể từ đó cũng đóng cửa trái tim mình cho đến bây giờ. Hiện tại em đang thích trưởng phòng, anh ấy gần như hoàn hảo trong mắt em nhưng đã từng có 1 vợ và 2 con. Anh ấy giỏi, tháo vát, quan tâm nhân viên hết mực, có nhà riêng và sống chung với con. Qua tiếp xúc công việc hàng ngày, anh ấy biết em thích anh ấy, và anh ấy cũng đã đáp lại như thế. Nhưng, em đang rất hoang mang, vì cả gia đình em và chú bác em cũng can ngăn ko cho em quen người đã có vợ. Mẹ bảo đừng nên tin loại đàn ông như vậy, vì bỏ vợ 1 lần cũng sẽ bỏ lần tiếp theo. Đây là lần thứ 2 tim em rung động trước 1 người đàn ông, và tuổi em cũng đã ko còn trẻ, em hoang mang quá các mẹ ạ, có nên đặt niềm tin vào 1 người như thế?