Em và bạn trai em yêu nhau được 1 năm rồi. anh ấy hơn em 5 tuổi. chúng em yêu nhau, cũng có lúc này lúc kia, giận hờn, cãi vã. nhưng có 1 điều là em cảm thấy tính tình 2 đứa không hợp nhau. không phải có ý so sánh anh ấy với người khác, nhưng mà người yêu đầu tiên của em (anh ấy là mối tình thứ 2) bằng tuổi em, 2 đứa hiểu nhau, người ta gọi nôm na là nói nửa câu là hiểu ấy ah. mặc dù bây giờ em không còn tình cảm gì với người cũ nhưng để xác định lâu dài với người yêu hiện tại thì em cũng hơi lo lẵng vì tình tính của 2 đứa. anh ấy năm nay cũng đã 28t, anh ấy muốn chúng em kết hôn. nhưng em thấy khong ổn lắm :(. anh chị cho em lời khuyên với. chúng em vẫn yêu nhau.