Em và bạn gái quen biết nhau qua zalo được hơn 1 năm toàn chat chít vớ vẩn, gần đây mới gặp nhau.



Lần gặp thứ nhất: gái bắt em chờ hơn 1 tiếng đồng hồ vì lý do nhà xa, lại ko có xe máy nên nhờ bạn chở tới chỗ hẹn nên không tự chủ được thời gian -->Lý do chính đáng nên em vui vẻ coi như ko có chuyện gì xảy ra hết. Bữa đó bạn ấy đi với 1 người bạn nữa và em nhất định giành trả tiền nước, em cũng mở cửa cho bạn ấy lúc ra về, thể hiện sự galant trong lần gặp đầu tiên này.


Chưa kể, hẹn ở Phúc Long cafe do bạn ấy chọn địa điểm nhưng cuối cùng lại ghé Cafe Bean and tea Leaf làm em phải loạn cả lên để đi kiếm. Cúi cùng cũng gặp được nhau.


Nhưng có điều là bạn ấy nói chuyện thì rất ít nhìn vào mắt em và có vẻ rụt rè quá, có vẻ ngại ngùng mắc cỡ do mới quen. Sau đó tối đó về em có nt cảm ơn vì bạn ấy đã đi cafe với em và em cảm thấy vui khi được gặp bạn ấy (bạn ấy là người chủ động rủ đi cafe trước). Bạn ấy cũng nói là rất vui khi gặp được em cafe như vậy.



Sau bữa đó 4 ngày bạn ấy lại hen em đi xem phim cùng với bạn cô ấy nữa, nhưng đến cuối giờ hẹn lại báo bạn cô ấy bận nên ko đi được, em mới nhắn lại bảo "vậy 2 đứa mình đi cũng được, mình sẽ qua đón" nhưng ko thấy bạn ấy trả lờ, em hơi giận vì nghĩ mình bị cho leo cây nên tầm 45 phút sau ko thấy nt lại em nhắn "thôi, mình đi với bạn mình rồi :) ". Sau đó 2 tiếng sau bạn ấy mới bảo vì bận việc nên giờ mới vào zalo trả lời em được. Em bỏ qua vì chuyện cũng ko có gì.



1 tuần ko liên lạc, sau đó bạn ấy lại rủ em đi coi phim, em qua đón, bạn ấy lại bắt em chờ gần 1 tiếng đồng hồ trong khi em đã dặn mặc đồ trước đi em qua là đi luôn rồi, xong ra cũng có xin lỗi vài câu nhưng lại bạn ấy lại ko có nón bảo hiểm và bị công an gọi vào phạt 200k. -->Lý do thường đi chơi có bạn gái của cô ấy lái xe hơi qua chở đi nên ko có nón bảo hiểm (ko biết có thật ko nữa, thế bình thường bạn ấy đi làm bằng xe gì trong khi bản thân bạn ấy ko có xe hơi riêng cũng ko có xe máy riêng, ko lẽ đi đâu cũng có bạn chở à????)


--->Coi như bị phạt là xui thôi nên em cũng ko để ý gì, cho qua.



Đi coi phim về trên đường em có hỏi ba mẹ bạn chỉ có mình bạn thôi hả??? Bạn ấy bảo "ừ" .Nhung cách đây 6 tháng khi chat trên zalo lại bảo có 1 đứa em trai nữa. Gần về đến nhà em lại nhắc lại chuyện 6 tháng trước bạn ấy có nói có em trai mà, thì lúc ấy bạn ấy mới nói "ừ, mình có 1 đứa em trai".



==>Đến đây thì bó tay, việc có em trai hay ko sao cũng phải giấu diếm, mập mờ chứ? Nói chung em thấy bạn ấy cứ không thật thà sao sao ấy. Dù luôn là người chủ động rủ em đi chơi nhưng gặp mặt lại ko tỏ ra thành thật và thân thiện, bạn ấy giao tiếp cũng rất kém, vô tháng máy hay đi ngoài đường cũng cứ dán mắt vào nhìn điện thoại. Bạn ấy ở dưới quên lên TP đi làm, ở trọ với bạn. Công việc thì lúc thì nói bán mỹ phẩm, lúc thì nói sắp nghỉ tìm việc khác, nói chung cv ko ổn định. Em ko biết có nên tin và tiếp tục tìm hiểu người con gái mà cứ mập mờ thông tin như thế ko nữa. Tụi em bằng tuổi nhau, sắp 24 tuổi rồi ạ.