Tụi em quen nhau 5 năm mà tới giờ anh ấy vẫn chưa chịu tiến tới hôn nhân vì anh ấy bảo điều kiện anh chưa có tiền để lo cho đám cưới, anh ấy muốn khi cưới phải làm nở mặt mày với người ta, và điều kiện nhà anh ấy hiện nay là có một mẹ già, anh em lại có gia đình riêng, anh ấy là con út (Tuy nhiên có người anh kết nghĩa bảo anh ấy lập gia đình đi sẽ giúp đỡ cho lập gia đình nhưng anh ấy không chịu). Em rất buồn, em đã 27t rồi, anh ấy đã 33t, tuổi mình ngày càng lớn, gia đình, người quen, bạn bè ai cũng nói, em buồn lắm. Hiện giờ anh chưa có công ăn việc làm ổn định, em có khuyên anh kiếm gì làm thì anh bảo không biết việc gì để làm. Em buồn lắm không biết khi nào tụi em mới cưới nhau. Các chị khuyên em nên làm gì đây, tiếp tục cuộc tình này hay chia tay với anh ấy (mặc dù em cảm nhận được anh ấy yêu em rất nhiều).