Chào mọi người, hiện tại e 27t.sau nhiều mối tình đổ vỡ lần nào thất bại e cũng suy sụp tinh thần và chả biết nên làm thế nào. Mọi người có thể cho e lời khuyên về chuyện lần này không.

Chuyện là e đang yêu 1 bạn gần nhà. Nhận lời yêu đc 1 tuần thì có 1 phụ nữ nhắn tin nặc danh cho e nói rằng ng e đang yêu là bạn trai cô ấy. Yêu cầu e phải dừng lại, và còn nói có con với nhau mà mẹ không cho nhận. Cô ấy còn đe dọa sẽ đến tận nhà e bóc phốt và đăng lên facebook nhưng e thấy vô lý và ko sợ vì e chả làm gì sai cả. Cô ý xin e rời xa ny vì cô ý rất buồn, rất đau lòng. Hôm đó e sốc lắm nhưng e ko đôi co với cô đó.e chỉ nói nếu thật sự có chuyện có con với nhau thì hãy gọi cho mẹ bạn ý, vac bạn ý. 

E gọi ny đến nhà nói chuyện ngay khi đọc đc tn. Và ny e khai thật trc đó có qua lại với 1 ng gần nhà, là ng đã có chồng và 2 con. Vì gần đây a ý muốn dứt khoát nên khi bọn e công khai yêu nhau (cả trên mxh và cả 2 bên gia đình) nên chị kia rất tức tối, và vì ny e ko chu cấp cho chị ý nữa nên chị ý làm dọa sẽ nói với e.và cuối cunhf là nhắn tin cho e thật.

Ngay lúc ý cô ý cũng có gọi cho ny e đe dọa nội dung là cô ý bắt ny e chọn giữa e và cô ấy nhưng ny e ko chọn. Vẫn yêu e nên cô ý yêu cầu chuẩn bị 50 triệu.

E cũng đã xác mjnh với chị dâu cô đó ( là bạn thân của chị gái e). Chị ý nói 2 người kia trước đây có nhắn tin tâm sự và bị chồng cô kia bắt được gọi đến tận nhà. 

Theo tìm hiểu thì e biết chồng cô kia là công an thường xuyên phải đi trực nên có cơ hội cặp bồ. Bản thân chị ý cũnh là cán bộ viện kiểm sát nên chị ý không sợ ai.

E đã cho a ấy cơ hội nhưng hôm nay e lại vô tình phát hiện ra ny e vẫn gọi cho cô ý. E buồn và thất vọng lắm đến giờ e vẫn chưa biết nên làm thế nào nữa.từ chiều e mới chỉ chửi và đánh a ta thôi.

E có nên gửi đoạn ghi âm và đoạn tin nhắn đe dọa của cô kia cho chồng cô ý không mọi người?