Bọn em yêu nhau được 9 tháng, chưa từng cải nhau lớn tiếng, anh ấy chưa từng làm em thất vọng điều gì, vô cùng tốt với em. Ngày bọn em mới quen, anh ấy vẫn thường hỏi em "sao em lại đồng ý quen người như anh?" thật sự lúc mới quen ảnh không biết cách ăn mặc, không đẹp trai lương cũng không cao, em đồng ý yêu vì tính cách, thật thà, để ý và lo cho em từng chi tiết nhỏ. chắc khoảng 5 tháng đầu anh ấy vô cùng vô cùng tốt, kể chắc không hết ấy....

Thời gian quen nhau, 2 đứa quan tâm, kiểu thấy đối phương thiếu cái gì thì mua tặng cho cái ấy, em thích mua quần áo cho anh ấy, chắc đồ ảnh mặc bây giờ toàn là em mua ấy, ảnh thì dẫn em đi ăn, quen 9 tháng tăng 5 cân...

Em với ảnh thỏa thuận tuần về quê anh, tuần về quê em, bọn em cũng ra mắt người nhà cả rồi, 2 tháng gần đây em thất nghiệp do ảnh hưởng dịch, vẫn kiên trì xin việc và tập tành bán online, mặc dù không dư nhiều nhưng cũng đủ sống, ảnh đóng tiền trọ cho em được 2 tháng, nhưng dần thì em có cảm giác như em không được tôn trọng, hoặc ảnh không muốn dành thời gian cho em nhiều nữa.

Mỗi lần đi lấy hàng là như đi phượt 1 tiếng rưỡi di 1 tiếng rưỡi về, nhưng ảnh không hề chủ động muốn đưa em đi (lúc trước e muốn đi đâu ảnh chở đi đó, cho du xa cỡ nào) cứ cuối mỗi tuần là đòi về quê không hề có ý muốn dẫn em đi dạo hay đi đâu như trước.

Ảnh mới lên chức, lương cao. Em thì thất nghiệp, ở nhà bán hàng online, mỗi ngày đều ở nhà không trang điểm, xuề xòa. Hôm đó vô tình em nhắc lại câu hỏi " sao lúc trước anh lại cưa đổ em nhỉ?" ảnh trả lời: có thua kém ai đâu mà không cưa được em?.. nghe xong câu này em buồn lắm nhưng cũng ko nói

Rồi một ngày vô tình đọc được đoạn tin nhắn của bạn thân khác giơi anh ấy, bảo chờ anh ấy 27 tuổi cưới, ảnh trả lời ừ chờ đi :))) bọn em bây giờ 24 tuổi rồi

Em giận quá cải nhau 1 trận, bảo bọn mình ngưng tại đây đi. ảnh im lặng chấp nhận và không níu giữ em tiếng nào

Được nữa tháng bọn em im lặng vậy rồi, 29/10 này là sinh nhật ảnh, em còn tình cảm nhưng phân vân chẳng biết có nên tặng quà hay mua cái bánh kem ra gặp mặt chút (thật ra quà em cũng mua rồi, ảnh hay bảo ảnh chưa có đồng hồ, nên em đã sắm con Huawei watch GT 2 để đây rồi) 

Em chỉ muốn tặng quà vậy thôi, vì trong thời gian yêu nhau ảnh cũng lo lắng cho em nhiều chứ lý trí bảo em không được quay lại, nếu ảnh thật còn yêu em đã giữ em rồi, nếu quay lại liệu bọn em có hạnh phúc như trước...

Mọi người cho em ý kiến với, em có nên hẹn anh ấy ra mua bánh kem rồi tặng quà không ạ?