Bản thân là 1 người nhạy cảm và rất hay để ý cách a ấy cư xử với mình . Chỉ vì vô tình biết đến nyc của anh cùng với những bức ảnh của họ mà làm e lúc nào cũng nghĩ tới và tủi thân . Cô ấy hơn em tất cả mọi thứ e thì đi học chưa có gì trong tay còn cô ấy việc làm ổn định . Ngày trc nye với cô ấy yêu nhau a ấy hay nói ngôn tình ... nhưng h với em thì không 😞 . Em cảm thấy mình không bằng cô ấy . Nhiều lần a ý có giải thích và nói với em là ko hề quan tâm hay để ý gì tới cô ấy , a quan tâm em lắm cho em đi chơi chiều theo ý em ... nhưng từ khi em thấy những bức ảnh đó làm tâm trạng của e lúc nào cũng buồn rầu và tủi thân ( mỗi lần cãi nhau là em lại nghĩ tới bức ảnh đó :(( . Hiện tại em chặn hết nick fb cô ấy để bớt suy nghĩ nhưng không thể ). Giờ em phải làm sao để quên hình ảnh đó đc đây , mệt mỏi tủi thân nữa 😓😓