Năm nay tôi 22 tuổi, cái tuổi mà được gọi là thanh xuân đẹp nhất, hiện tôi cũng đang có 1 mối tình rất đẹp nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ không biết có nên nhường nó lại cho người khác không.

Anh ấy là bạn cùng làm cơ quan với chị họ tôi, chị họ tôi năm nay cũng bước sang tuổi 28 rồi, anh được coi như là thần tượng của chị ấy để chị ấy phấn đấu xin vào làm cơ quan này, vì thích anh nên chị hay lấy cớ rủ mọi người cùng cơ quan về nhà ăn, mỗi lần ăn uống chị lại gọi tôi sang phụ cùng, vậy nên tôi cũng quen anh từ đó. Anh em nói chuyện hợp nhau nên anh rất quý tôi, đến lần thứ 2 về nhà chị thì anh chủ động xin số của tôi, anh hay mời 2 chị em tôi đi chơi lắm nhưng gần đây anh chủ bụng chỉ muốn đi chơi riêng với tôi thôi nên tôi với anh cũng có vài lần đi chơi riêng rồi.

hình ảnh

Khi đó, chị họ tôi biết được anh thích tôi vì chị chủ động tỏ tình với anh nhưng anh nói người anh có tình cảm là tôi. Vậy nên chị về khóc lóc cầu xin tôi nhường anh lại cho chị vì chị thầm yêu thương anh từ rất lâu rồi. Tôi đang phân vân không biết phải thế nào cho đúng nữa, phần vì tôi cũng yêu anh rồi, phần lại thương chị đã 28 tuổi đầu rồi mà chưa có 1 mảnh tình nào vắt vai tôi thì vẫn còn trẻ còn nhiều cơ hội hơn. Nhưng tôi cũng thấy sợ, tôi sợ mình sẽ hối hận với quyết định của mình.