Hy, chào cả nhà!


Mình có 1 vấn đề muốn mọi người tư vấn đây.


Mình được nghe láng máng người yêu mình có mối tình đầu khá sâu đậm, sau khi chia tay anh ấy đau khổ cũng khá dài, đến tận 3 năm sau mới yêu được mình.


Có lần anh ấy đã định kể với mình về mối tình đầu nhưng anh ấy là người đầu tiên, có lẽ cũng là người đàn ông duy nhất của mình, thật sự là mình cảm thấy sẽ ghen tuông, sẽ tủi thân...khi nghe về mối tình đầu mà anh ấy mất bao lâu mới quên được thế nên mình bảo là anh đừng kể, để khi nào e hỏi thì anh hãy kể nhé.


Giờ nghĩ cũng thấy tò mò lắm, không biết đậm sâu đến bao nhiêu mà những 3 năm mới yêu được người khác, nhưng có lẽ không biết thì thôi chứ biết rồi lại suy nghĩ, lại buồn. Theo mọi người mình nên thế nào đây? Có nên hỏi hay không?


Hy, lần đầu yêu nên hơi bị ẩm ẩm tí, có vấn đề be bé này thôi mà mình canh cánh trong lòng mấy hôm nay rồi, nay mạnh dạn nhờ mọi người tư vấn nhé!