Có nên đi đám cưới người yêu cũ khi được mời?


Muôn đời, người yêu cũ là một cái gì đó rất phiền phức và khiến ta chỉ muốn quên đi. Nhưng oái ăm thay, càng muốn quên thì nó lại càng khó mà loại ra khỏi tâm trí nếu bị ai đó nhắc đến. Mình thì đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ nên chẳng bận tâm đến người yêu cũ. Có điều đợt gần đây tự dưng người đó hay nhắn tin hỏi thăm này nọ.


Mình nghĩ thôi thì lịch sự, nên đáp lại vài câu cho phải phép, xã giao thôi chứ không thích mấy. Rồi mình quên ngay, lại bận rộn với chuyện gia đình, con cái và họ hàng 2 bên. Thế mà chưa dừng lại ở đó, hôm thứ 7 vừa rồi người yêu cũ gửi thiệp mới đám cưới các nàng ạ.


Tính ra thì chia tay cũng lâu rồi, sau khi cắt đứt thì 2 người không liên lạc gì cả, chỉ mới trò chuyện vài ba câu dạo gần đây. Mình có ái ngại bảo là có thể em bận không đến dự được, nhưng người đó cứ năn nỉ hoài. Anh ta nói: “Bây giờ làm bạn bè, có cơ hội anh sẽ bù đắp lại cho em những điều ngày xưa anh thiếu sót”. Nghe mà rợn cả da gà, mình chưa điên, nên chắc chắn không dám nhận cái bù đắp đó của anh ta.


Mình tâm sự với chồng để hỏi ý kiến anh ấy. Ông xã bảo mình cứ suy nghĩ cho kỹ, quyết định thế nào anh cũng tôn trọng và tin tưởng em. Anh còn nói nếu mình muốn thì anh sẽ đi cùng, dù sao thêm bạn cũng bớt thù nên không cần quá tuyệt tình như vậy. Mọi người thấy chồng mình nói vậy có hợp lý không nhỉ?