2011:


Em là SV năm thứ 3, chàng cũng thế, 2 người học khác trường. Em thích zai ngay khi biết zai đã có người yêu :-&. Chúng em ít gặp nhau tầm 1-2 tháng gặp 1 lần. Những lần này thế chủ động ngang bằng nhau. Đa phần là gặp gỡ với cùng 1 lũ bạn. Em chết mê mệt chàng vì phong cách nc hóm hỉnh, thông minh, ngoại hình khá bảnh, phong thái rất men (biết chiều và quan tâm gái, ngay cả khi em ko phải là ny của chàng), học hành cũng ổn (chàng học rất giỏi, hồi cấp 3 học cùng trường với em, chàng đứng đầu khối). Những ngày tháng này em rất vật vã vì vừa phải căng mình lên như dây đàn học hành cho tử tế vừa đau khổ vì nhớ thương chàng. Các anh chị chắc cũng hiểu yêu đơn phương day dứt như thế nào đúng không? Về phía chàng, có cảm tình với em, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ tao với mày chỉ là bạn...:|


2012:


Em ra trường, đi làm, em với chàng gặp nhau với tần suất cao dần, nhưng chưa có lần nào là oánh quả lẻ:((, phần lớn là đi cùng cả nhóm bạn. Nhóm bạn toàn là con trai chỉ có mình em là gái :D. Chúng em chơi với nhau rất thân và trong nhóm ấy có 1 bạn đã yêu em từ năm học cấp 3. Cả nhóm đều rất quý mến em, rất trân trọng và bảo vệ một phần vì có 1 mình em là nữ, 1 phần là do em hòa đồng và vô tư nên được các bạn quý mến đặc biệt. Chúng em gặp nhau với công suất trung bình 1 lần/ tuần, vào cuối tuần, khi cả nhóm về quê. Chúng em tuy bằng tuổi nhưng chỉ có mình em là ra trường, 3 bạn còn lại học kỹ thuật và có bạn học chậm 1 năm nên chưa ra trường. Chàng của em đã chia tay người yêu cuối năm 2011, giờ đã độc thân. Em vẫn yêu chàng đơn phương.;;)



Tình yêu lớn dần sau những lần gặp nhau


Sau mỗi lần gặp chàng về, tình cảm của em ngày một tăng lên, nhiều khi em thấy mệt mỏi quá và ko muốn tiếp tục nuôi dưỡng thêm cảm xúc nữa nhưng em chưa làm được. Chàng của em là người đào hoa, sở dĩ em nói vậy vì khi xưa, lúc chàng yêu bé 2011, chàng cũng lại thích thầm 1 bạn nữ học cùng lớp cấp 3. Chàng giấu kỹ trong lòng, ko nói ra và đến bây giờ, khi bạn nữ cấp 3 đi lấy chồng, chàng đau khổ, dằn vặt và suy sụp. Chàng ko cho em biết điều đó nhưng tình cờ qua 1 người bạn của chàng


(gọi là anh D), em đã biết điều đó. Khỏi cần nói, em cũng bị tổn thương vì thực tế, từ khá lâu rồi, khi đi chơi với cả nhóm, chàng vẫn đùa là yêu em, em là người yêu của chàng, sau này chàng sẽ lấy em...em biết rằng, chàng chỉ coi em là bạn, tình cảm của chàng dành cho em hơn tình bạn một chút, nhưng nếu nói chàng thích em thì có lẽ cũng chỉ là ngộ nhận.


Em dùng từ có lẽ bởi vì thật sự đến giờ phút này em ko biết là chàng có thích em ko?:-S:-S:-S


Vì lần nào đi chơi với cả nhóm, chàng cũng gọi em đi cùng. Chàng đã kể rất nhiều về em với bạn thân ở lớp đại học và em họ của chàng, những người này sau này đều chơi với em.Khi đi chơi chàng tỏ ra ga lăng và chiều em (Tán gái chuyên nghiệp thật). Khi gặp người quen nào chàng cũng giới thiệu em là bạn gái của chàng. Nói thật cứ 10 người thì 11 người tin rằng chúng em yêu nhau. Và bản thân em khi nhìn vào những hành động trên cũng đã bao lần ngộ nhận. Chàng chỉ như thế lúc gặp nhau thôi, tuyệt đối khi về nhà 2 đứa em lại ko hề có gì, ko đt, ko nt:((. Chỉ thỉnh thoảng mới hỏi thăm nhau tý. Chấm hết, ko ai bày tỏ thêm bất cứ một điều gì nữa. Cũng nói thêm là em là đứa ko xinh nhưng khá duyên, con trai nhiều người rất thích em, chàng cũng biết điều đó, trong nhóm chơi có 4 bạn trai thì có 1 bạn yêu em từ năm c3 (giờ thì chắc thôi rồi), thậm chí anh họ của chàng gặp em có 1 lần rồi cũng có cảm tình với em, sau vài lần đi chơi, nc thì đã tỏ tình với em. Em ko dễ yêu, khi đã dành tc cho ai thì chung tình lắm, nhưng rất kiêu, ko để lộ tình cảm và ko quá xoắn với zaib-). Chàng thì như em đã nói sơ sơ ở trên, đào hoa, duyên, tán gái nhiều và cũng kiêu. Những lần chàng đi tán gái, em hay được biết vì khi nói chuyện với các bạn trong nhóm, các bạn đều vô tình nói ra (các bạn trong nhóm em ở trọ cùng 1 nhà).


Chàng và em,cảm xúc dần hé lộ



Thật ra theo em cảm nhận, thì chàng ngày càng có cảm tình với em, bằng chứng là chàng hay rủ em đi chơi, ánh mắt khi gặp em cũng hay bối rối, ngại ngùng. Dạo này ăn mặc đẹp hơn hẳn, còn đến nhà em chơi buổi tối 1 lần/ tuần với bạn thân ĐH (ngoài vụ off cuối tuần với cả nhóm 4 bạn ra). Em lưu ý à em vẫn giấu kín cảm xúc nhé, tuy nhiên em cũng bật đèn xanh rầm rầm, rủ đi chơi em vẫn đi, khi zai trêu em là sang năm cưới hay là bạn gái ny, em vẫn hưởng ứng và vẫn tung hứng cùng. Đi chơi tối, em hay mặc váy, lấy cớ ko đi xe để có người vào đón. EM để ý khi về, zai bao giờ cũng giành đòi em về, khi em ngồi đằng sau, zai còn hát và nói những câu rất buồn cười kiểu như: có em ngồi đằng sau, thấy cảm xúc nó cứ thế nào ấy, xốn xang...Em biết zai chém, nhưng mà vẫn vui...


Điểm nhấn tình cảm là vào 1 hôm, chàng đi ăn cỗ, em với nhóm bạn đã lên quán coffee thường ngày rồi, chàng đi uống rượu và lên sau. Các bạn đi trc ko nói với chàng là đã rủ em, thế là lúc chàng đi qua nhà em, chàng đã gọi điện cho em :Embarrassment:, em bảo em ở trên quán rồi. Vừa nhìn thấy mặt chàng, em đã nhanh nhảu "em chào anh ạ" (bằng tuổi nên em thường xưng chị gọi zai bằng em, thỉnh thoảng mày tao, đôi khi em lại xưng em gọi anh...chàng thì xưng anh với em, đôi khi lại mày tao...hehe, nói chung chúng em rất là lung tung). Hôm đó chàng hơi say rượu, cả nhóm lên hát karaoke, chàng ngồi kè kè bên em cả buổi. sau đó chúng em hát song ca 1b bài, trộm vía, đc cái 2 đứa hát hay, cả nhóm vỗ tay ầm ầm và hôm đó chàng đã ôm em suốt cả lúc hát :Embarrassment:. Em thì cũng uống 1 cốc bia nên say hay sao ấy :D, cứ để cho nó ôm (mà có khi chả say em cũng để cho ôm, vì bản chất em thích nó mà). Sau khi hát xong, nó còn nói lải nhải mấy câu đại loại tỏ tình gì đó, nhưng em ko quan tâm, vì em nghĩ thật ra đây cũng chỉ à 1biaf hát và chúng em đang diễn, chấm hết. Hôm đó, chàng cứ hỏi mọi người là chúng em có đẹp đôi không...:Embarrassment:hôm đó chàng nói chung rất táo bạo và thể hiện tình cảm rất nhiều (nhưng em nghĩ chắc là rượu đang bày tỏ:((:((:((:(().Tuy nhiên em cũng rất thăng hoa ngày hôm đó, lúc về, thằng bạn chàng nó bắt em ngồi xe nó (thằng này hình như cũng thích em), chàng nhất quyết ko cho, kéo tay em ngồi xe chàng, tất nhiên em sẽ ngồi xe chàng rồi :D:)), vì em thích chàng lắm mà...Hôm đó trời rét, em đã táo bạo ko kém, ngồi sau xe, thỉnh thoảng em ôm chàng cái. Nhưng vì bọn bạn em nó đi sau nó ko thích, nên em lại bỏ ra (bọn phá đám, rách việc8-|:>).


Sự phức tạp trong con người chàng


Sau ngày hôm đó, chúng em lại trở về với cái mqh bình thường như trc, chỉ là bạn, ko nt, ko gọi điện, ko một chút gì tiến triển hơn. Có vẻ như 2 người lại tiếp tục bơ nhau. Thâm chí ngày hôm sau, chàng còn đi tán gái, một người con gái xinh đẹp và có điều kiện hơn em nhiều. Em thật sự không hiểu nối, với chàng em là cái gì??? Một nơi để đến khi chàng chưa có ai? Nhưng sau khi đi tán gái về, chàng lại kể toàn bộ sự việc ngày hôm qua đi hát karaoke với thằng bạn thân của chàng với thiên hướng là em đã thích chàng. Thằng bạn thân của chàng ko giữ đc mồm miệng lại nc với em, nó dò hỏi theo kiểu em có thích chàng ko??? tất nhiên em sẽ ko bao giờ nói ra vì em biết nó là bạn chàng chứ ko phải là bạn em...Gần đây, thằng em họ của chàng, nó lại thăm dò xem tình cảm của em với chàng, có vẻ như ngày càng nhiều người tò mò về mqh của em với chàng và có vẻ như chàng cũng đang tò mò muốn biết tc của em với chàng như nào...:-?


Những day dứt trong em


Giờ đây, em vẫn luôn xác định là, em là người bật đèn xanh cho chàng đên, nhưng sẽ ko bao giờ là người nói trc, vì em thấy chàng rất ỡm ờ với em. Hiện tại, em đang có người tìm hiểu, em thật sự rất muốn biết chàng có thích em ko? vì sự thật chàng đang như vờn em ý, em muốn biết để xóa dần tc với chàng và đến với người khác (anh 84). Vì anh đang tìm hiểu em cũng tốt, nhưng em ko muốn đi chơi với anh 84, trong khi trái tim vẫn còn vương vấn chàng hay ko?...Các tiền bối cho em lời khuyên với, em rối bời quá...:(


.


.