Mình và zai đã hẹn lần 2, lần thứ nhất tại cafe, lần thứ hai tại nhà. Thông qua bà mối thấy zai bảo là được. Lần 2 zai bảo là zai đến nhà đón mình đi chơi nhưng vì hôm đó mình báo lý do là đang bị ốm nên mời giai về nhà nói chuyện. Giai nói chuyện một lúc đến 9h hơn zai bảo về vì thấy em mệt nên về để em nghỉ. Lúc về em với giai vẫn nói chuyện vui vẻ, em còn bảo sau này có gì khó khăn về chuyên môn thì em hỏi anh nhé, giai vui vẻ nhận lời thế mà đến hôm nay là 3 hôm giai mất tích ko nói gì. E có nên gọi, nt cho giai giả vờ hỏi han này nọ được ko ạ.. Tại em cũng có cảm tình nên đang xoăn hết lên đây. Em 27 nhé.