Em là thành viên lâu của nhà mình, nhưng khi có chuyện rắc rối em cũng ngại chia sẻ nên em lập nick mới để dễ mở lòng hơn. như tiêu đề mọi nguwoif cho em lời khuyên với ạ. chúng em chuẩn bị kết hôn, một hôm anh ấy đi công tác và đã uống gần say, lúc khuya gọi cho em thì em biết cũng gần say. và sau đó đã đi với gái 4h sáng mới về. em có nguồn tin chính xác là như thế, và thật ngẫu nhiên biết đc chư em ko hề có ý định theo dõi. em ko kể chi tiết vì sao em biết đc. hiện tại em vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, để em có tgian suy nghĩ và nhờ mọi người tư vấn xem phải làm thế nào. có nên chấm dút luôn ko ạ. theo em nghĩ chỉ có đi công tác xa nhà anh ấy mới dám là như vậy, chứ bình thường sẽ ko dám đâu ạ. có nên bỏ qua cho anh ấy lần này ko hay phải làm tới cùng ạ. mọi người cho em ý kiến cách gairi quyết với. thật sự lúc này lòng e cũng hơi rối, khó mà kể lể dài dòng đc. các chị thấy e còn thiếu thông tin gì để mọi người có thể tư vấn thì e sẽ kể tiếp ạ. mong các chị giúp đỡ em