Đó là câu nói của Xuân Quỳnh, có lẽ đến bây giờ tôi mới thực sự thấm thía điều đó. Điều này không có trong đạo lý truyền thống dân mình, có lẽ vì thế mà giờ đây tôi muốn chia sẻ nỗi lòng của mình với mọi người, hy vọng có người chia sẻ và cho tôi lời khuyên chăng...


Tôi biết với phụ nữ Việt Nam thì 'chồng" là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời, nhưng có lẽ nào người ta không được phép có người thứ hai sao? Tôi biết tôi đang có 1 gia đình hạnh phúc bên chồng và con gái, nhưng có lẽ tôi qúa yếu mềm chăng khi đã lâu nay có 1 hình bóng người đàn ông khác xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi có cảm giác như mình đang yêu vậy, nhiều lần tôi muốn gạt bỏ ngay ý định này trong đầu, nhưng thật khó quá! Mỗi lần nhủ vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, vì thực lòng tôi vẫn muốn được sống lại những cảm xúc của ngày xưa, có lẽ vì tôi đang cần nó chăng? (Chồng tôi thì bận rộn với công việc và thuộc tuýp người khô khan, không lãng mạn)


Từ ngày người ấy xuất hiện tôi thấy dường như mình thay đổi nhiềul lắm, phấn chấn hơn mỗi sáng đi làm, chúng tôi thường chat với nhau, nghĩ về nhau. Tuy nhiên chuyện mới chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng thế cũng là một cái gì đó có lỗi với chồng với con rồi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không làm được. Đã nhiều lần delete nick cuả người ấy đi, xóa số DĐ nhưng rồi lại tự add lại...


Tôi phải làm sao đây?