Mình đang trên những hành trình bước đầu trở thành mẹ đơn thân, quả thực đã lâu lắm rồi, chưa biết thế nào là được yêu , đc chia sẻ , đc ai đó ngóng chờ, và cảm thấy hạnh phúc vì ai đó.


Các mẹ đơn thân đã ai có mảnh ghép thứ 2 hoàn chỉnh thì cho e thêm kinh nghiệm để vượt qua giai đoạn khó khăn này với, giờ đây miệng mỉm cười nhưng nỗi cô đơn đang gặm nhấm, có cách nào cho vui cuộc sống này, có cách nào tươi vui đc như thuở chưa chồng.


E sợ mình sẽ trở nên trai lì tình cảm, nhưng E ko nghĩ vậy , E vẫn cứ mong chờ 1 điều kì diệu sẽ xảy đến với e, 1 người có thể gọi là bạn tâm giao, 1 tri kỉ đến cuối cuộc đời .1 người sẽ đi cùng e chia sẻ hết những nỗi vui buồn của cuộc sống , 1 mảnh ghép cũng bị thiếu hụt như mình . Rồi cùng làm bạn nchuyen vui buồn.


Chống chỉ định những a đã có gđ vì e đã từng chịu nỗi đau đó rồi , e ko muốn reo nó cho bất kì cô vợ nào.