Tôi- theo mọi người nhận xét là người cá tính, k có sự dịu dàng.


Tôi quen hắn người mà tôi coi là tri kỷ cũng đã 7 năm rồi!


Có lẽ nếu ai đó đọc sẽ k tin và còn ném đá nhưng tôi vẫn cứ viết ra mong mọi người trả lời hộ!


Tôi quen tri kỷ khi còn là sinh viên qua 1 người bạn theo kiểu những người đồng hương học chung trường.


Nhưng lúc đó chúng tôi cũng chỉ là xã giao k nói chuyện với nhau cho đến khi ra trường đi làm rồi chúng tôi mới chơi thân và liên lạc với nhau nhiều!


Vào buổi tối mùa hè tôi nhận đc cuộc đt và người đầu dây bên kia nói: mình là K bạn T lần trc có gặp nhau ở trường đó!


Tôi trả lời cho phải phép lịch sự rồi tri kỷ bảo có thể đến chỗ tôi chơi k?


_ ok đc địa chỉ là.....


Và hắn đến.


Nói chuyện với hắn tôi rất vô tư như 2 người bạn và 2 người đàn ông k có sự e dè.


Những ngày sau đó tri kỷ đến nhiều hơn, và chúng tôi cùng những người trong phòng hay chơi bài để ai thua thì phải mua sữa chua và tôi thì luôn thua nên hắn phải chịu trận là những cái đánh đấm của tôi.(nghe vô lý mình làm thua mà người khác chịu trận)


Rồi mọi người trong phòng bảo hắn thích tôi!


Còn tôi thì bảo k phải có điên nó mới thích em! 1 thằng "con trai" ngoại hình bình thường. Chẳng có gì là hấp dẫn bọn đàn ông


Các chị lại nói k thích sao nó đến gì nhiều? Đúng là mày mù nên k thấy hay mất tim hả e?


Ô hay nó chưa có chỗ đi thì đến phòng mình chơi biết đâu nó đến tán các chị?


Lúc đó mặc dù tri kỷhơn tôi 1 tuổi nhưng tôi chỉ cho xuống never bạn!


Rồi những lần hắn xuống nhiều hơn nhưng chỉ là nói chuyện và ăn đánh cuả tôi!


Thời gian đó tôi cũng thấy thích hắn nhưng mà hắn chỉ im lặng k nói gì nên tôi cứ dặn lòng hắn chỉ coi mình là bạn!


Rồi 1 ngày đứa bạn cùng phòng đi làm về và hỏi tôi rằng: K có người iu rồi à?


Tôi bảo: sao t biết? Mà sao mày hỏi vậy?


-Sáng nay t làm ca sáng t thấy nó trở 1 đứa !


Tim nhói đau nhưng k thể khóc vì mình có là gì?


Đến tối tri kỷ đến tôi ra vẻ trêu hỏi!


- Có người iu sao k bảo tại? Mà sao k tới chỗ người iu chơi qua chỗ tao làm gì?


-??? sao nói vậy?


- Sáng có người nhìn thấy mày trở người iu đi làm! Bộ iu lâu chưa? Bao tuổi? Xinh k? Làm cty nào?


- Câu trả lời là im lặng!


Nó k nói gì các bác á! Lúc đó e nghĩ chắc bắt đúng mạnh lên nó ngại k nói!


Tưởng nó sẽ k đến phòng e nhưng nó vẫn đến!


Eó biết làm gì nữa!


Rồi đến khoảng 9h30 nó về e lại trêu về đón người iu đi làm ca chiều a?


Nó lúc thì ừ lúc thì k nói!


Còn e thì buồn nhưng k đến nỗi nát tan con tim bằng lúc iu ck e!


Những ngày sau đó cũng vậy và e vẫn câu hỏi đi đón người iu? Nhưng lòng e lại nghĩ hóa ra phòng mình chỉ là chỗ nó mượn tạm chờ người iu nó về! Đau thật!


Nhưng lại k dám nói đến sau này khi lấy ck rồi e mới hỏi thì nó bảo là ngày ấy có iu ai đâu đứa mà bạn e nhìn thấy trở là nó ở gần phòng nên nhờ tri kỷ chở đi làm! Còn iu 1 đứa thì bảo cho ôm toàn bị nó đánh, nó k iu! Thế mới buồn!


E nghe vậy chỉ im lặng!


Quay lại thời qúa khứ tí!


Quan hệ của e và hắn cứ như vậy hắn vẫn qua phong e chơi và e thì vẫn dc đánh hắn thỉnh thoảng kèm câu đánh vậy về người iu hỏi thì sao nó hồn nhiên trả lời:


A bảo bị chó cắn.


Thế có điên không???


Rồi e với hắn cứ vui vẻ vậy với tư cách bạn bè mà mấy người trong phòng đặt dấu hỏi cho mối quan hệ đó!!!


Rồi 1 ngày cũng có chuyện xảy ra! Với em! 1 chuyện buồn!


Khi e vào làm ở cty dc 5 tháng thì phòng hc gọi lên bảo cung cấp ngày tháng năm sinh của bố mẹ.


E bảo k có thì có làm sao k chị?


Họ bảo bắt buộc phải có để làm bảo hiểm?? Mà đến bây giờ e cũng chẳng hiểu nó có quan trọng k?


E gọi về bảo mẹ e là cho e ngày sinh của mẹ và bố.


Mẹ bảo mẹ k có năm sinh của bố.


- Vậy mẹ gọi điện hỏi đi!


- Ừ là câu trả lời của mẹ em!


Em về phòng gọi điện hỏi phòng hc nếu k có ngày sinh của bố thì có dc k?


Họ bảo k có thì ghi k có, hoặc mất hoặc là phải có để ghi?


Họ có quan trọng hóa k?


Nếu ghi k có đồng nghĩa la e là con hoang k dc?


E lại gọi điện cho mẹ, mẹ e bảo k có!


- K có thì mẹ gọi hỏi đi.


- bắt buộc phải có a?


- Vâng nếu k thì phải ghi là k có hoặc đã mất.


- Vậy ghi đã mất đi!


Cúp máy!


Nước mắt lăn trên má, tim đau,


Rồi cũng gạt nước mắt bước lên phòng hc bảo rằng:


- Bố e.. K còn.


Quay mặt đi nước mắt lại rơi!


E đã chính thức khai tử cho ông!


Nói thêm ngoài nề vụ tri kỷ chút:


E k ở với bố chỉ ở với mẹ và mang tiếng cướp cha người khác nhưng bản thân chưa 1 ngày dc ở với Ba! Người lớn gây ra trẻ Con phải trả giá!


Rồi ngày hôm đó e dl về đập phá đồ trong phòng, khóc nhưng mọi người hỏi e k nói gì cả?


Và em bảo. - Ai uống rượu k?


Chẳng hiểu mấy người đó thế nào lại mua về cho e uống, e khóc e làm loạn phòng nên e gọi người mà bây giờ là ck e nguyên rủa vì lúc đó chưa iu chỉ làm cùng cty với nhau rồi gây khó dễ cho cv của e, hay mắng e nên hôm nay e nguyen rủa.


Ngày hôm đó đứa bạn e bảo mày cứ ghét đi, rồi sau này lại iu.


E tuyên bố: t mà iu hắn t làm con chó và giờ e làm chó thật.


Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau choáng váng thì phát hiện chân mình tím bằm hỏi ra mới biết hôm qua làm loạn bị ngã may mà k đi cái răng nào!


Sau khi uống rượu chẳng thấy khá hơn vẫn đau vấn buồn và e lại gọi cho hắn-tri kỷ.


- Đang làm gì?


- Đi làm!


- Đi giải xui không?


- 22h mới dl về đi đâu đc?


-22h xuống rồi đi.


- Có chuyện a?


- Chuyện cái đầu ý!


-Thế sao muộn vậy vẫn muốn đi chơi?


- Hjj e thích a sao hỏi nhiều đi không?


- Ok 10h bắt xe xuống tp rồi anh dl về đón.


E từ đó chính thức gọi nó là anh!


19h bắt xe xuống tp rồi đi chơi với con bạn, đến 22h hắn đón.


- Người iu mày à? Bạn e hỏi.


- Thằng này a? Iu gì bạn thôi nó có người iu rồi


- Đi với tao k?


- K t về ngủ mai đi làm! Bye


- Bye


Lên xe hắn hỏi!


- Giờ đi đâu?


- Uống rượu!


- Điên a?


- Bộp


- Á!


- Cho nói lại! Có đi không?


- Có nhưng mà e hay uống rượu không? Có biết uống k?


- Nhíu mày! Có biết uống hôm qua mới tập uống?


- Cái gì??


- Điếc a?


- Chốt co việc gì mà lại vậy?


- Vui thì ăn mừng đừng hỏi nhiều.


Keeeet


- A muốn chết à


- K, xuống xe!


- Ở đây?


- ừ.


E trần chừ suy nghĩ cũng hơi run?


- Sợ à vừa còn nói to mà?


E bước theo hắn yên vị trên 1 tấm thảm ngồi cạnh hồ đưa mắt thì thấy rất nhiều con gái cũng đi uống rượu giống mình nên có ti can đảm đỡ sợ.


- Uống đi!


- A đừng uống say nhé ti đưa e về!


- Um, giờ nói a nghe sao lại vậy?


- E vui e vui mà, thiệt đó


- Mắt e k nói vậy?


Phải nói hắn rất tinh nên ngay cả dt e để chạy nhanh hắn cũng biết rồi khi e nói e ổn hắn cũng biết e đang nói dối.


E muốn uống nữa!


- E uống nổi k?


Chắc chỉ say k chết dc a nhỉ.


- Lại thế rồi!


Hôm nay ăn mừng vì a dc lên chức "Anh" hjj a phải trả tiền đó.


Bộ vui vậy sao k cười?


- Nói a nghe sao lại khóc?


Và cứ thế như có người chạm đến trái tim đang đau e lại khóc, khóc như 1 đứa trẻ.


- Nêu e cảm thấy khóc mà thoải mái hơn thì khóc đi, a cho mượn bờ vai!


- E đã khai tử cho ba em! Đau lắm anh à, thật khó chịu.


- Tại sao?


E đã kể hết cho tri kỷ nghe, và cũng là người đầu tiên biết e đã khai tử cho ba minh cũng là người cuối cùng vì ck e cũng k biết điều này.


E kể về tri kỷ thì lắng nghe, nỗi buồn Mang tên cướp cha người khác e mang suốt 22 năm trời cuối cùng e cũng nói dc ra.


- E cứ khóc đi rồi ngày mai hãy trở về với chính em? Đừng vì chuyện này mà sống khác đi!


- E muốn về!


- E đi nổi không?


- Đc mà,


....


A mang e đi đâu vậy?


- Giờ muộn rồi k thể về phòng e dc mọi người trong phòng sẽ nghĩ giờ anh đưa e vào nhà nghỉ sáng mai anh trở e về!


- K a trở e về! Vào đây họ sẽ nhìn em như vật thể lạ?


- Nghe nầy sẽ k sao, a sẽ k động vào người em, e tin a k? Nếu gio a đưa e về mọi người sẽ hỏi a, rồi làm dãy trợ thức giấc!


Tôi đã đi theo anh, tối đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.


_ e ngủ chưa?


- Chưa?


- Ngủ đi mai còn đi làm.


-


- Đừng khóc nữa!


- A có ghét 1 người đã cướp cha người khác k?


- Đừng nghĩ vậy, e k có lỗi, mẹ e cũng k có lỗi, mẹ e đã cc ông bà Nội e cưới xin dàng hoàng chỉ là số phận đã sắp đặt họ ba và mẹ e chỉ nợ nhau đến vậy nên phải xa nhau. e k làm gì có lỗi người đàn bà đó đừng nghĩ tới họ nữa. Họ đã bỏ đi mẹ e mới tới k phải mẹ e cướp ck họ, và khi họ quay về thì mẹ e chọn cách ra đi, nên e đừng dằn vặt bản thân mình.


-


- A có thể ôm e đc không? Chỉ là cho e mượn bờ vai a k có ý gì!


- A ngủ đi e k đồng ý e k muốn làm gì có lỗi với người iu anh!


Sáng a lại trở tôi đến cty.


- Cố gắng nên đừng khóc nữa.


- Hj e cười vậy dc chưa? A về làm di.


- Um