Em đang hoang mang quá


Hồi 20t, em tin lắm, rằng sẽ luôn có một người sinh ra để dành cho mình. Một người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy rung động, một người mà mình sẵn lòng đánh đổi nhiều thứ để có được, một người sẽ nắm tay và đi với mình đến cuối cuộc đời.


Nhưng rồi thời gian cứ thế đi qua, những cuộc tình của bạn bè mà em biết tới, phần nhiều là sự lựa chọn và hài lòng, không có nhiều đắm say.


Em gắng sức hoàn thiện bản thân, chịu khó mở lòng, mà bản thân vẫn không thể rung động.


Có lúc em nghĩ là em les luôn cơ mà nhìn thấy giai thì vẫn có tí rung rinh, chỉ có điều không thể yêu nổi một người ngay từ đầu gặp mình đã nhắm cưới em này về để làm vợ (chứ không phải để yêu, với em 2 điều này rất riêng biệt).


Từng ấy năm em vẫn chờ, chờ và chờ một người như thế. Nhưng hiện giờ thấy hoang mang quá đỗi về sự tồn tại của người - như - thế.


Em thật tình rất muốn được nghe những chia sẻ của các bố/các mẹ để vực lại niềm tin :( hoặc là từ bỏ hẳn mà chọn lấy con đường mới