Thưa các anh chị, nếu anh chị nào đã đọc topic em gửi thì chị cũng biết hoàn cảnh e rồi.E chỉ muốn thỏa lòng, cho vớt bớt nổi buồn, anh chị nào giúp đỡ cho em nhé. E quyết định dứt khoát, k liên lạc gì nữa. Anh chị nghĩ e có nên trả lại đồ cho hắn không? Hay vứt đi? Vì kẻ phủ phàng này e k muốn giữ gì hết. Giờ nghĩ lại, mình cũng ngu qua, bao nhiêu người khuyên mình chia tay, mà mình vẫn hy vọng ở hắn. Em còn non dại, mối tinh trước e cũng trên mạng quen 8 tháng chưa gặp mặt, vậy mà e tin hắn iu e thật, thật khó khăn để quên hắn. Đến mối tình thứ 2, e cũng quen ở 2T, quen hơn 1 năm, giờ mới biết. Có lẽ tình iu hắn là tình iu sét đánh, iu vội cũng quên vội. Lúc hắn mới iu ngọt ngào lắm kìa, hắn bất chấp tất cả vì e, nhường nhịn e, nhưng giờ hắn nản e rồi. Tối nay em với hắn cũng gây nhau chút ít, vì e thấy hắn thương mẹ hắn wa, e có chút ganh. Và e hỏi hắn chán e rồi đúng k? Hắn nói đúng rồi. Ôi thôi hắn nói câu đó, e nản wa' rồi. Với lại người iu em thì không thể nào đem những tin nhắn gây nhau và tất xấu e kể ra cho mẹ hắn nghe, còn khoe lại em nữa chứ, iu em mà làm vậy ak? Đã vậy rủ e bỏ trốn nữa, nhảm nhí! E thấy thật nhu nhược khi quen hắn.


E lên đọc các topic khác, em thấy mình thật quá trẻ để yêu. và có nhiều chị còn khổ hơn mình, iu nhau 4~>6 nam còn phản bội dc. Thế thì 1 năm iu em đáng là gì? Em sẽ thường xuyên lên theo dõi diễn đàn đặc biệt là mục tâm sự tình yêu này ,vì em cảm nhận mình thật sự quá trẻ con và nhỏ dại (nhiều anh chị cũng bảo em thế), em cần phải học hỏi nhiều từ anh chị. Em biết sẽ rất khó quên, nhưng em sẽ cố. Thưa các anh chị, em yêu hắn thế cũng vì 1 phần em khong tự tin ngoại hinh mình, lop 12 rồi mà có 1m43 thui, e cảm thấy chac số kiếp mih` ở giá wa (mặt thì cũng sáng sủa ), nên e nghĩ hắn là iu e thật lòng (han 1m73 lận), chính hắn giúp em thoát khỏi số kiếp tự ti về bản thân mih`, nhưng lại cho em nhiều đau khổ thế. Em quyết định reset lại mih`, âm thâm cắt đứt liên lac với hắn, k nói lời chia tay gì ca, cũng như hắn dửng dưng khóa máy em lúc 12h đêm đang nt ngọt ngào ngon lành ( topic "Tôi đang đấu tranh tư tưởng" ) có ghi. Nếu iu nhau thì hẳn sẽ quay lại thôi, nhưng e nghĩ chắc e cũng nản con người này rồi. Các anh chi vào đông viên tinh thần em nhé. Giờ e cũng thấy hơi buồn.Cám ơn các anh chi^^