Sinh ra trong gia đình nghèo , cuộc sống từ nhỏ với nó đã thiếu thốn nhiều thứ . Nhưng ngược lại nó lại có 1 gia đình hạnh phúc như nó nghĩ . Dù công việc bận rộn thế nào thì mỗi bữa cơm trưa , cơm tối đều có đông đủ 4 thành viên trong gia đình . Cuộc sống tuổi thơ với nó như thế - có lẽ là ổn . Bố mẹ nó sinh ra có nó với 1 thằng em trai . Cuộc sống dù vất vả thế nào thì ba mẹ nó vẫn cố lo cho 2 chỵ em nó học hành đoàng hoàng . Hai đứa con thương ba mẹ nên cũng chăm học , chăm làm giúp đỡ gia đình . Tết đến cái quần cái áo chúng nó cũng không dám đòi , chỉ cần xin được bộ quần áo cũ của người khác mặc là thấy vui lắm rồi .


Cuộc sống tuổi thơ nếu cứ êm đềm vậy thì đã tốt , nhưng lớn lên cuộc sống của nó nhiều thăng trầm và suy nghĩ hơn ! Nhất là chuyện tình yêu của cuộc đời nó thì khiến nó buồn nhiều và nhiều lúc thấy lẻ loi giữa cuộc đời mà nó chẳng biết chọn hướng nào để bước ...