Chào mọi người. Tình hình là tớ đang rơi vào trường hợp bị bố mẹ ngăn cấm TY với bạn trai. Chuyện của tớ thì tương đối rắc rối. Tớ và zai đã yêu nhau đc 2 năm rồi. Bố mẹ tớ kiên quyết k đồng ý và ngăn cấm tuyệt đối. Tớ dễ mềm lòng nên nhiều khi cũng thút thít nghe theo bme mà ctay với zai, nhưng vài hôm lại đâu vào đấy. Zai thì lúc nào cũng quyết tâm nên động viên tớ rất nhiều. H tớ cũng quyết tâm muốn theo zai về dinh nên đang cố gắng nghĩ cách thuyết phục bố mẹ. Nhưng con đường nghe còn nhiều gian nan lắm :(


Tớ lập topic mong chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ. Hi vọng mọi người rơi vào hoàn cảnh này đều vượt qua sóng gió và có 1 happy weding ngọt ngào :X


Cố lên nào các bạn trẻ :X