Mình phải công nhận là khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó kể cả là đang trong thời gian yêu nhau hay là kết hôn rồi thì bất kể trong cuộc sống vô tình gặp một vấn đề gì đó hai người khác quan điểm thì cũng sẽ xảy ra một chút mâu thuẫn hoặc là hiểu lầm không đồng nhất với quan điểm của mình. Thì tất nhiên là là chuyện này là không thể nào tránh khỏi được. Nếu như đã gọi là một tình yêu thật sự thì dù có lớn tiếng đến cỡ nào đi nữa thì cả hai cũng không bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ nhau, dù có cãi và đến mức nào đi nữa cũng không bao giờ chia lìa.  Nếu như đã gọi nhau và cho nhau một cái vị trí ở trong lòng nhau thì không phải cứ mỗi lần mà mệt mỏi là nghĩ đến chuyện Buông tay không phải cứ không hợp là chúng ta bỏ nhau liền. Đã trưởng thành đã lớn rồi thì chuyện tình cảm cũng phải lớn theo chứ không thể nào cư xử trẻ con như vậy được. Tình yêu thật sự tìm được nhau ở trong thành phố bảy triệu người dân này đã rất là khó rồi.Để ở cạnh nhau hiểu nhau và bên nhau lâu dài không phải là chuyện dễ dàng.  Yêu nhau rồi thì thì chúng ta nên học cách nhẫn nhịn bởi vì thế gian này rộng lớn lắm nếu như bạn lỡ đánh mất cái người bên cạnh mình chưa chắc gì sau này bạn có thể tìm lại được người đó. Hãy biết cách nhường nhịn nhau một chút, con trai thì hãy nên bớt vài câu khi nóng giận con gái thì hãy thôi Cái tính bất cần. Mỗi người phải nhường nhau một chút. Chứ yêu nhau mà cứ hôm nay cãi nhau mâu thuẫn cứ phải cuối tâm hơn thua người thì không ai chịu thua người thì nhất quyết phải là thắng thì sớm muộn gì tình cảm của các bạn cũng tan vỡ mà thôi.