Em chào cả nhà,


Thực sự là không biết có thể nói chuyện như thế này với ai, và hỏi ai nữa nên em viết lên trên webtretho. Em cũng không biết sẽ phải viết thế nào, bắt đầu ra sao :Sad:


Em đã từng có người yêu. Em với người đó đã yêu nhau một khoảng thời gian rất dài, tầm 7 năm. Sau này, vì xác định là sẽ cưới, nên em và người đó đã từng quan hệ tình dục. Nhưng cuộc sống không nói được chữ "ngờ". Có chuyện xảy ra và bây giờ bọn em đã chia tay.


Và giờ, em không còn ở cái tuổi trẻ trung nữa, em cũng không quá xinh, chỉ gọi là dễ nhìn, và lại từng quan hệ tình dục. Khi quen một người đàn ông nào đó, liệu em có nên kể cho người ta hết các chuyện này và chờ đợi một sự chấp nhận không? Liệu có một người đàn ông chưa vợ nào trên 30 tuổi sẽ yêu và chấp nhận cưới em không?


Nếu không, liệu em có nên làm single mom không? Em thấy cuộc sống của những người già không con cái thực sự buồn tủi lắm. Nhưng nếu em làm single mom thì có lẽ con em sẽ chịu nhiều áp lực sau này lắm đúng không ạ?


Em cảm ơn cả nhà đã đọc tâm sự của em.