Lão ý 34 tuổi, mình và lão quen nhau nửa năm. Lão ấy hồi trước có tán mình nhưng giờ chắc thôi rồi :)) :)). Mình thì mình ko thích lão cũng chẳng ghét, nhưng cũng muốn nói chuyện làm bạn với lão. Khổ nỗi. Lão này cứ như này này :


Nhắn tin nói chuyện thì nhạt nhẽo cực bù lại thì hay gọi điện. Nhưng cũng cách ngày mới gọi thôi. Hồi tán mình cũng chưa bao giờ có chuyện ngày nào cũng gọi điện cả, rủ đi chơi thì chỉ vào cuối tuần. Ngày thường thì ko bao giờ. Nếu mà nói chuyện cảm thấy ko thỏa mái thì cũng thôi. Ko có hẹn hò. Nhưng kiểu hẹn hò của lão rất là khó chụi, đó là phải do lão ấy đề xuất và chọn lựa còn nếu mình có rủ thì lão ấy sẽ hướng cuộc hẹn sang cái mà lão thích. Có vài lần do bất đồng trong chuyện hẹn hò mình đã dỗi lão, nt nói này khác nhưng lão ko bao giờ nt lại, phản ứng lại. Chính vì thế nửa năm quen nhau, gặp mặt rất ít =)) =)). Lão cũng có chỉ chục tin nhắn mùi mẫn tán tỉnh. Cũng mời mình về nhà ăn cơm nhưng mình ko về . Chỉ thế thôi. Một mối quan hệ chẳng ra bạn bè, ko phải tán tỉnh, bồ bịch lại càng không....


Đỉnh điểm là tháng trước mình hẹn lão đi chơi thì lão ấy lại ko thích vì ko đúng theo ý lão, laõ ấy vẫn đi nhưng kêu đi muộn nên mình cú quá mình bảo thôi và mình có nói lão này nọ v..v.v và muốn chấp dứt mối quan hệ ( đây là lần thứ 4 ) mình đã nói những lời như thế. Trước đây mình nói gì thì nói lão vẫn im sau đó vẫn làm lành và bắt chuyện. Nhưng lần này thì lão im luôn. Mình cũng kệ vì chơi với lão mình cảm thấy ko vui vì ko đc chiều hơn nữa cũng ít gặp nhau nên tình cảm cũng chẳng có gì. Với lại qua fb mình thấy lão cực kỳ khô khan... mình ko thấy có bất kỳ cái ảnh nào này.. bạn bè vào cm lão ko bao giờ có một phản hồi. Chị em vào tag ảnh lão cũng ko phản hồi. Lão ko có một hoạt động gì trên bf hết...ko ảnh ko tin tức, like. Cũng chỉ có bạn bè ở cơ quan, anh chị em lão và một vài em gái lão quen. Nhưng lão cũng ko hề cm. like liếc gì hết. Buổi trưa tắt đt đi ngủ, tối 10h cũng tắt đi ngủ. Nói chung là đời sống nhạt nhẽo vô vị nhưng được cái là chu đáo, biết chăm sóc, suy nghĩ tích cực.


Và sai lầm của mình là đây.... chiều hôm kia do một vài chuyện tác động tâm lý tự nhiên mình rồ dại thế nào lại nt cho lão : Anh đi làm về chưa ? Lão nt lại sau 15p là Anh vừa về... Sau đó mình nt là Có phải là em quá là trẻ con nên nhiều lúc khiến mọi người phát điên... muốn cho cái bạt tai ? :Embarrassment::Embarrassment: nhưng lão ko trả lời... cho tới tận giờ.


Thực sự mình thì ko có gì với lão ( mà lão thực ra cũng chưa có gì với mình, cũng chỉ là tán tỉnh linh tinh thôi chứ mình ko nghĩ là lão thật lòng tán mình ) ... chưa bao giờ mình bị thằng nào đối sử cái kiểu nửa nạc nửa mỡ như này và cũng làm gì có ai đi tán gái mà gia trưởng độc đoán ích kỷ như thế chứ ? Nhiều lúc mình còn tưởng lão bị hâm