Tình hình là mình cũng vừa mới chia tay người yêu nên đang tìm lời giải cho câu hỏi "Làm sao để vượt qua hậu chia tay suôn sẻ và nhanh nhất". Lướt qua một vài vòng trong mục Tâm sự tình yêu thì thấy cũng có nhiều bạn cùng hoàn cảnh quá. Thế nên, mình nghĩ tại sao các bạn nữ chúng ta, dù thất tình hay muốn tư vấn chuyện tình cảm, không trực tiếp giao lưu với nhau để chia sẻ và cho nhau những lời khuyên nhỉ. Bản thân mình thấy khi thất tình thì con người ta thường cô đơn và cố tránh thể hiện cảm xúc đó trước mặt người thân. Vậy tại sao không gặp những người cùng hoàn cảnh để tâm sự và lắng nghe nhau. Mỗi cuộc tình đi qua đều là một bài học về cách yêu. Hãy học những bài học đó từ người khác và chia sẻ câu chuyện của mình để thấy được cảm thông. Các bạn cho ý kiến nhé. Mình sinh năm 88, ở HP.:)