Tôi và cô ấy làm cùng một công ty, tôi làm được hơn một năm rồi, còn cô ấy mới vào được 5 tháng. Hồi mới vào, làm cùng công ty, tôi và cô ấy gặp nhau hàng ngày, nói chuyện và dần dần phát sinh tình cảm. Lúc đầu cũng chỉ là nói chuyện bình thường, rồi gửi tin nhắn. Theo thời gian, tôi và cô ấy càng nói chuyện và gửi tin nhắn thường xuyên hơn. Và tôi đã yêu cô ấy. Trong tâm trí tôi lúc này, cô ấy là duy nhất, tôi đã dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm và tôi đã nguyện sẽ vượt qua tất cả rào cản, khó khăn để bảo vệ hạnh phúc của mình.


Trong quá trình nói chuyện, cô ấy cũng có kể về gia đình và bạn trai cũ của cô ấy cho tôi nghe. Cô ấy bảo là đã chia tay với bạn trai được 3 tháng (cô ấy bảo là đã yêu nhau được hơn 2 năm, nhưng nhiều lý do nên 2 gia đình đã phản đối rất kịch liệt và 2 người chia tay).


Tình yêu của tôi thì rất lớn và cô ấy cũng có nhiều tình cảm với tôi, và đáp lại tình yêu của tôi, chúng tôi đã đi chơi cùng nhau, đi xem phim và gần gũi nhau.


Nhưng trong thời gian yêu cô ấy, tôi đã dần dần nhận thấy cô ấy không được nồng nhiệt cho lắm, và do cảm tính, tôi biết được cô ấy vẫn còn lét nút qua lại với bạn trai cũ. (Trong khi vẫn đi chơi và gần gũi với tôi, tôi tình cờ biết được vào ngày thứ 7 cô ấy đi chơi với tôi thì tối hôm đó lại đi với bạn trai cũ.)


Biết được điều này, tôi đã trách móc cô ấy là không chung thủy, khi tình cảm với bạn trai cũ chưa dứt khoát chia tay thì đừng có đến với tôi, đừng có bật đèn xanh để cho tôi hi vọng, để tình yêu trong tôi lớn lên và bây giờ thì với tôi, tình yêu đó đã lớn và khó mà có thể vượt qua nếu như mất nó.


Vì quá yêu cô ấy mà giờ tôi rất đau khổ, hàng ngày đi làm phải gặp mặt cô ấy, tôi buồn hơn bao giờ hết, vào những dịp ngày lễ tôi sợ, tôi rất sợ khi ra đường nhìn thấy những cặp tình nhân đi bên nhau, tôi cũng sợ những lúc một mình, tôi cảm thấy trống trải, thấy buồn chán và thất vọng vô cùng.


Tôi là một người sống tình cảm, chân thành, chung thủy, có năng lực, nghề nghiệp ổn định, có tham vọng và hoàn toàn có thể chăm lo cho cuộc sống gia đình sau này. Cô ấy đã từng nói rằng, tôi là người đàn ông tốt và nên tìm người con gái xứng đáng hơn, nhưng tại sao cô ấy lại cư xử với tôi như vậy? Tại sao cô ấy không nói thẳng ra là tình cảm với bạn trai cũ của cô ấy đã quá sâu đậm, đã quá lớn và không thể dứt bỏ được? Tại sao cô ấy coi tôi chỉ là trò chơi, có lẽ cô ta tham lam, và lợi dụng tình cảm chân thành của tôi.


Ở công ty, tôi cũng thấy cô ấy rất hay đong đưa với nam nhân viên khác, tôi biết, nhưng vì yêu cô ấy, tôi chấp nhận tính cách đó. Về chuyên môn, nghề nghiệp, trình độ học vấn cô ấy đều kém tôi, nhưng khi yêu, tôi cũng chấp nhận tất cả, không hề so đo tính toán. Tôi cũng chấp nhận những nhược điểm của cô ấy.


Nhưng có một điều tôi không thể chấp nhận là cô ấy đã lừa dối tôi. Cô ấy vừa bật đèn xanh cho tôi, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với bạn trai cũ. Cùng một lúc, cô ấy gần gũi với 2 người đàn ông. Cô ấy duy trì một biện pháp an toàn là khi không lấy được bạn trai cũ, thì vẫn có thể đến với tôi, cô ta đã so sánh trong tình yêu (vì quá yêu cô ấy mà trong khi yêu, biết cô ấy không nhiệt tình, nhưng tôi không hề nhận ra là trong tim cô ấy vẫn giữ hình bóng người bạn trai cũ).


Và hôm vừa rồi, Sếp ở công ty tôi về muộn mà không mang theo chìa khóa, nên tôi phải lên công ty trực một lúc vào buổi tối. Vì có một mình ở công ty, tôi tự nhiên nảy sinh ý định đọc tin nhắn trên yahoo trộm trên máy tính của cô ấy (tôi rất xin lỗi vì việc này không hay cho lắm, nhưng thú thực, nó liên quan trực tiếp đến tình yêu và vấn đề của tôi và cô ấy, tôi muốn biết để dứt khoát mối quan hệ này. Nếu bạn ở trường hợp như tôi, có thể bạn cũng rất khó kìm nén được hành động của mình ...) và tôi thật bất ngờ khi biết rằng trong suốt thời gian đi chơi với tôi, ngày nào cô ấy cũng vẫn chát với bạn trai cũ, chát rất nhiều lần trong một ngày. Hai người vẫn nói chuyện riêng tư, và vẫn dành cho nhau những tình cảm mà chỉ có ở tình yêu. Vậy là cô ấy đã lừa dối tôi ngay từ lần những lần đầu và cho đến bây giờ.


Giờ tôi chắc chắn muốn chia tay hẳn với cô ấy, tôi không thể chấp nhận một con người thiếu thủy chung, coi tình yêu như trò đùa, lừa dối trong tình yêu như vậy.


Bây giờ trong tôi đang tồn tại 2 suy nghĩ là:


1. Sẽ buộc cô ấy phải chuyển sang làm công ty khác để tôi có thể quên đi, và vượt qua chuyện này dễ dàng hơn. Thực sự là từ khi chúng tôi nói lời chia tay, ngày nào cũng gặp cô ấy, tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều đến nỗi chẳng muốn ăn. Tôi không muốn việc này tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng tới công việc và tương lai của tôi sau này nữa. Trong tình yêu, sự lừa dối là không thể tha thứ được, cô ấy đã nói với tôi là đã chia tay với bạn trai cũ, nên tôi mới đến với cô ấy và tình cảm lớn dần lên và giờ thì tôi bị suy sụp, thất vọng, đau khổ. Với tôi, khi yêu tôi tôi đã stop lại rất cả các mối quan hệ với người khác chỉ dành duy nhất cho một người ở là cô ấy, nhưng cô ấy thì quá tính toán, muốn giữ cả 2.


Tôi sẽ dọa cô ấy là gửi những tin nhắn của tôi và cô ấy trong thời gian yêu nhau cho bạn trai cũ của cô ấy. Tôi chỉ dọa và buộc cô ấy phải rời công ty để cho tôi được thoải mái trong công việc, vì tại công ty, tôi có vị trí công việc khá quan trọng, tôi không muốn bỏ công ty này, tôi không phải người có lỗi mà chính là cô ấy, cô ấy đã lừa dối tôi.


(Tôi chỉ dọa cô ấy thôi, tôi không hề thích làm điều này, và thực ra tôi sẽ không làm thế, vì tôi cũng chẳng muốn cô ấy đau khổ làm gì, tôi là người muốn sống hòa bình trong yên ổn, không muốn ganh ghét ai cả, tôi chỉ muốn quay trở lại cuộc sống bình thường như trước kia.)


Tôi biết, nếu bạn trai cô ấy mà biết được mối quan hệ này sẽ rất giận, và có thể chia tay. Và nếu vậy cô ấy sẽ mất rất nhiều. Cô ấy sẽ phải rời công ty và tôi sẽ dễ dàng hơn quên đi quá khứ đau khổ này. Cô ấy thuộc người có tính cách khá bướng bỉnh, khó bảo, nhưng tôi tin chắc cô ấy sẽ phải rời công ty nếu tôi dọa sẽ nói ra chuyện kia với bạn trai cô ấy.


2. Vẫn để cô ấy làm ở công ty, tỏ ra thông cảm với cô ấy, coi cô ấy là bạn, và chúc cho cô ấy hạnh phúc với người bạn trai cũ. Tôi sẽ đặt ở vị trí của cô ấy, cảm thông cho cô ấy vì cô ấy cũng là một con người bình thường, cũng có cha mẹ, anh em. Họ sẽ phải lo lắng cho cô ấy, vì khi rời công ty, cô ấy cũng không phải dễ dàng để kiếm được một công việc phù hợp như hiện tại.


Điều xem ra khó thực hiện về lâu dài, vì như mọi người biết đấy, khi tình yêu chấm dứt, thì sẽ rất khó có thể trở lại tình bạn được, tôi đã thử làm, nhưng nói chung là chỉ được một thời gian. Cữ mỗi ngày khi thấy cô ấy cười là tôi lại thấy giận, thấy hụt hẫng. Và lại thấy cảm giác bị lừa dối. Tình trạng này diễn ra khoảng hơn 1 tháng rồi, nói chung tôi vẫn bị căng thẳng, cảm thấy bị lừa dối và không thể dễ dàng quên hẳn quá khứ buồn này.


Từ đáy lòng mình, tôi cũng mong cho cô ấy được hạnh phúc bên bạn trai, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô ấy hàng ngày, vì lúc đó, sự lừa dối của cô ấy làm tôi đau khổ. Tôi muốn mình phải vượt qua được giai đoạn này, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy (chúng tôi làm cùng c.ty, phải gặp nhau, thi thoảng trao đổi công việc), là tôi lại không thể quên được quá khứ, đôi lúc lại thấy giận cô ấy.


Lúc đầu tôi không định gửi tâm sự này lên đây, muốn giữ nó trong lòng. Nhưng nếu không bày tỏ, thì tôi sẽ bị stress, căng thẳng, không biết tìm hướng đi thế nào nữa.:Sad:


Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi vượt qua được hoàn cảnh này, để tôi quên được quá khứ và trở lại cuộc sống bình thường như trước!


Tôi rất cảm ơn!