Cuộc sống dường như trớ trêu ..! Em cứ nghĩ trai đẹp mới bị Úp sọt , không ngờ thằng xấu xí như em cũng có ngày bị thế . Từ úp sọt không biết em dùng ở đây có hơi quá không. Thôi ko lòng vòng , em bắt đầu câu chuyện . Xin mọi người nhận xét dùm em về cô gái này nhé...!


Em với cô ấy học chung lớp tại chức, em thì lớn hơn 3 tuổi . Em chia tay ng iu được gần nữa năm , cứ tưởng k iu ai nữa . Rồi đến 1 ngày lớp tổ chức đi pic nic ở biển ( nhóm bạn ngồi gần bàn chót , tầm 7 đứa thôi ). EM thì tưởu lượng kém lắm , 3 ly rượu vang là say bí xỉ . Khi tiệc diễn ra , sau 3 chung , em xỉn quá , chui đầu vào lều ngủ . Cái pé mà em cảm giác cũng thích thích em sau 3 ly rượu cũng chui vào nằm kế bên em . Gió biển + hơi men + 1 cô gái mơn mởn nằm kế bên , thì các mẹ cũng bik nhào nặn ra 1 ng như thế nào nhỉ ? RỒi em luồn tay vào tóc cô ấy , vuốt tóc , vuốt lưng( nói chung là vuốt chỗ nào ko bị đẩy tay thì vuốt :D ) . Lúc đầu cô ấy có chống cự , nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nằm im .


Sau buổi đi chơi ấy , cô ấy dường như tán tỉnh em trực diện luôn , gặp cảnh đang cô đơn nên em nhắm mắt xuôi tai :p . Điều em bất ngờ là mới quen thôi , cô ấy đã nói em biết ngày nào cô ấy có Kinh..8-| . Mới quen 1 tuần , mà cái bàn tay của em đã luồng được tới vòng 1 . :-S . 2 Tuần sau thì đã ....thấy đc cảnh Nude cô ấy , em nghĩ cô ấy là người phải từng trải..Nhưng cô ấy lúc nào cũng bóng gió là luôn luôn giữ cho em lúc đến cưới ...nào là chưa từng quan hệ td với ai ...=; .Nhưng mỗi lần đi chơi , cô ấy hay bàn chủ để td , nào là con trai có hay tự sướng kô . Em tuy lớn hơn 3 tuổi nhưng cũng hơi choáng về những hiểu biết của cô ấy . Cách đây 2 tuần , lúc đang uống cafe võng ở Ngoại thành HN. Cô ấy mắc tiểu, trời thì tối rồi , tầm 7h , em kiu đi NVS công cộng đi , cô ấy chỉ em ra gốc cây " Anh đứng che rồi canh cho em tiểu đi" Nhưng thật sự mà nói , cô ấy cung là người con gái đảm đang ,bếp núc cực chuẩn , nấu ăn rất ngon :Embarrassment:. Thật sự em rất choáng ....Mọi người có cảm giác giống em ko ?