tình hình là em và anh ế iu nhau cũng được 3 năm 1 tháng 1 ngày rồi, a í là tình iu đầu của em và em cũng là mối tình đầu của ảnh. Không biết do tình đầu nên đau đầu hay sao mà chúng em thường xuyên giận hờn và chia tay quá trời lun á. Lần nào chia tay sơ sơ thì 2 ngày, bình thường thì 1 tuần mà khơ khớ là 1 tháng. Lần này làm quả đột phá, quyết tâm đầy mình là gần nữa năm ạ. Trong thời gian ý thì e cũng đã nhìu lần ngon ngọt dụ chàng quay lại nhưng ko được. Nản lòng nên e cũng có phải gió 1 zai khác. Đúng lúc tịt ngóp với zai kia thì chàng quay lại. Cứ tưởng sau bấy nhiu thời gian chia tay thì cả hai sẽ khác nhưng. zai bít cái vụ e thích cậu kia và thỉnh thoảng lại lôi ra với hàng vạn câu hỏi tại sao . sao e thích cậu ấy, anh thì vẫn luôn dõi theo em còn em thì.... Kết quả là lại gây với nhau, lại tranh cãi và lại thôi tốt nhất là thôi luôn đi . Không hiểu là chúng em sẽ tiếp tục cái tình trạng này tới bao giờ nữa. Có ai yêu mà suốt ngày chia tay như bọn em không? liệu như vậy có phải là yêu