Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
t
trangvncp
13 năm trước
Báo cáo
Có ai từng chia tay người yêu như thế này ko?
a: chào em
a: em đã ăn gì chưa?
: Em ăn rồi anh ạ
a: uh
: anh ăn chưa?
a: anh chưa em à
a: vẫn đang quá căng thẳng va anh ko muốn ăn
Có chuyện gì vậy anh?
a: uh
a: có chuyện em a
: Công việc của anh à?
a: ko
a: tình cảm
: Nói với em đc ko
: Chuyện gì vậy ạ?
a: uh
a: anh đang ko biết bắt đầu như thế nào cả
: Anh cứ nói đi ạ
a: anh đang làm cộng tác viên cho 1 Đại học của Sing o SG
a: thỉnh thoảng Anh vào đó dạy 1 thời gian ngắn thôi
a: chủ yếu anh giúp họ lên chương trình học, quản lý những vấn đề mang tính quan trọng 1 chút
: Giống như việc anh vào ra đề thi như thứ 2 và thứ 3 vừa rồi
a: vâng
: Anh làm việc đó cũng khoảng hơn một năm rồi
a: Và mọi người trong đó đều rất quý anh
a: Và anh cũng rất quý mọi người
a:Nhưng tất cả với anh đều là tình bạn, tình đồng nghiệp
a: Ngoài ra ko còn bất kỳ tình cảm nào khác cả
a: Nhưng hôm thứ 3 vừa rồi, sau khi được ra khỏi phòng bị nhốt
a: Mọi người rủ nhau đi nhậu
: em đang nghe
: anh kể đi ạ
a:Hôm qua ko hiểu sao, có thể là anh được thưởng 1 khoản tiền lớn, lại thêm tiền bồi dưỡng của việc ra đề thi, lại còn dự án của anh được nhà nước thông qua
a: Nên anh khá vui
a:Và cũng được mọi người chúc mừng nhiều nên anh thực sự đã bị say rượu
: Ko phải là say ko biết gì, nhưng với anh tất cả chỉ là lờ mờ và không xác định
a: Anh cũng chỉ nhớ là tất cả đám con trai bọn anh đều bị say hết
a: Chị em phải phân công nhau đưa bọn anh vầ nhà và về Khách sạn
a: Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy anh thấy 1 trong những cô gái dậy ở trường cùng anh nằm cạnh anh
a: Anh chẳng biết làm sao cả
: Em nghĩ anh nên ăn gì đó đi, sức khỏe là quan trọng
: Mọi chuyện dù thế nào cũng đã xảy ra rồi
: Anh nghĩ nhiều sẽ khiến đầu óc càng nặng nề hơn
a: Uh, và đó mới là điều anh đang suy nghĩ rất nhiều
a: Sau đó anh đã nói chuyện với cô ấy
: Cô ấy nói sao ạ
a: Anh đã phải hỏi có những chuyện gì đã xảy ra
a: Và cô ấy nói là yêu anh từ rất lâu rồi
a: Và việc đó xảy ra cũng một phần là do cô ấy
a: Và như anh thấy toàn bộ chăn và đệm rất nhiều máu
a: Cô ấy nói rằng đó cũng là lần đầu tiên cô ấy làm chuyện ấy
a: Cô ấy còn hỏi anh rằng có phải người yêu anh tên Trang
a: Bởi vì khi ngủ mơ anh gọi tên Trang
a: Thực sự anh đã suy nghĩ rất nhiều
a: Bởi trong suy nghĩ của anh
a: Khi anh đã có chuyện ấy với một người con gái
a: Có nghĩa là anh sẽ yêu và cưới người con gái ấy
a Anh rất ghét những người đàn ông lăng nhăng, và anh thể hiện rõ ràng sự ghét đó
a: Và vì vậy, anh vẫn luôn suy nghĩ rằng, anh sẽ cưới người con gái có với anh chuyện ấy
a: Và bây giờ là cô ấy
: kể cả khi anh ko yêu?
a: Anh là người có trách nhiệm, và anh luôn sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm với những việc mình làm
a: Dù là thế nào đi chăng nữa
a: Cô ây cũng ko gọi là yêu cầu gì anh cả
a: Cô ấy nói rằng yêu anh, và đã có chuyện đó với anh
a: Nhưng anh có thể ko yêu cô ấy cũng đc
a: Không cần phải quan tâm đến cô ấy cũng đc
: Thế còn em?
a: Nhưng quả thật, anh ko thể ko quan tâm đến được
a: Và còn cả em nữa
a: Thế nên anh mới phải suy nghĩ rất nhiều
a: Anh đã chẳng làm được gì từ buổi sáng hôm đó
: Anh thực sự chọn cô ấy rồi đúng ko
a: Đầu óc lung tung, suy nghĩ miên man và đến thời điểm này
a: Anh phải chấp nhận sự việc đó
a:Và anh phải có trách nhiệm với việc làm đó của mình
: Anh có nghĩ rằng cuộc sống như vậy sẽ hạnh phúc?
a: Còn tình yêu, anh hy vọng nó sẽ đến
a: Bởi anh sẽ lại sống hết mình cho con người ấy
a: Và hy vọng là sẽ được đáp lại như vậy
: Còn hạnh phúc hay ko, bây giờ anh ko trả lời đc
a: Anh chỉ đang tự hỏi, sao người đầu tiên của anh lại ko phải là em
a: Sao anh và em có duyên mà lại ko có phận như vậy?
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang