tựa đề em cũng là gần hết ý em muốn nói ý ạ :D, thực sự em cũng muốn có gì đó đổi mới hơn trong cuộc sống hằng ngày, từ ngày em yêu ny đến giờ gần 2 năm rồi từ hồi đó êm cũng cạch không nói chuyện hay nhắn tin nói chuyện với ng con zai nào khác trừ người ny em ( bạn bè học cùng thi thoảng nt thì không tính ạ ).


Yêu nhau cũng gọi là lâu lâu không hẳn là em chán ny nhưng tự dưng em vẫn muốn tìm một ng con zai khác cũng có ny rồi nhưng vẫn có thể muốn nói chuyện với người con gái khác để nói chuyện làm mới cuộc sống hàng ngày :D thực sự em không biết dùng từ gì cứ dùng tạm là yêu ảo đi ạ :D. Thì vào box nói chuyện với em cho vui nếu hợp ta sẽ tiến xa hơn nhưng cũng có giới hạn nhất định thôi ạ vì em không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau :D


Ít thông tin về em ạ sinh năm 92 ở Hà Nội học tại Học Viện Tài Chính :D.


p/s: đang ngồi bàn học tự dưng thấy điên điên nên em lên web viết. Hi vọng sẽ tìm được một người yêu ảo ạ :D.:x:Embarrassment: