Mình năm nay 26 t, yêu nhau đc 4 năm, sống chung 2 năm. Bây giờ qđ chia tay vì thấy có nhiều cái bất cập. Mình đang sống tại SG và bây giờ đang có ý định quay về quê sống gần gđ. Ngày xưa gđ mình không đồng ý cho mình xuống Sg sống vì mình sức khỏe kém, con út lại xa gđ nên thương. Nhưng sau khi trả nghiệm thì mình nhận ra người mình định lấy làm chồng trong năm tới có quá nhiều điểm không phù hợp. Chia tay mối tình sâu đậm như vậy mình cảm thấy buồn và có cảm giác khó vượt qua vì tình yêu này đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của mình nhưng mình nhận thấy nếu lấy nhau về còn khổ hơn vì những điều k bỏ qua đc cho nhau. Có ai chia tay mối tình nào sâu đậm như mình không nhi? Mọi người cho mình lời khuyên nhé. Mình thấy buồn quá. Tự nhiên mình có cảm giác khó yêu lại khi mà tuổi đã hơi lớn. Mình đang làm NH tại vị trí có thu nhập tốt, bề ngoài dễ nhìn, năng động, tự tin nên có nhiều mối quan hệ. Rất mong mọi người chia sẻ.