Mình và chồng cưới nhau đã được 5 năm, 2 đứa con. Chuyện giường chiếu của mình và chồnG lúc mới cưới rất hợp nhau, nhưng có con rồi chuyện nhạt dần đi. Một phần vì mình tự ti về cơ thể mình, nó quá xấu xí sau khi trải qua quá trình chửa đẻ..., một phần vì công việc của chồng mình khá vất vả, rồi chuyện con cái ốm đau... Nhưng mình không thể hiểu được nguyên nhân do đâu mà chồng mình lại lạnh nhạt với mình. Anh ấy không động vào người mình cũng như khó chịu khi mình chạm vào người anh ấy. Kể cả ngày cũng như đêm, ngày này qua ngày khác... cũng kéo dài mấy năm rồi...!

Mình đang rất lo lắng, liệu có phải tại mình? Hay từ phía anh ấy...!? Có phải tại vì mình xấu xí..?! Có phải anh ấy bị lãnh cảm với mình...?! Hay anh ấy có người mới...?! Hay....?! Cả tỷ những câu hỏi lởn vởn quanh đầu mình và không có lời giải đáp...

Đi đường nhìn vợ chồng người ta quấn quýt tình cảm mà thấy chạnh lòng...!