- Tôi và anh quen biết nhau cũng hơn 1 năm, chúng tôi hay trò chuyện tâm sự đi chơi, đi xem phim như những cặp tình nhân đang yêu nhau thật sự, nhưng chúng tôi chỉ là mối quan hệ trên tình bạn và dưới tình yêu thôi.


- Người ngoài nhìn vào cứ nói chúng tôi đẹp đôi, bạn bè thì chứ theo chọc ghẹo, nhưng chúng tôi không giải thích mà chỉ im lặng vì chỉ trong lòng 2 đứa mới biết rõ là mối quan hệ này nó như thế nào :)


- Mọi chuyện cứ thế trôi qua, đến 1 ngày tôi cảm thấy trong lòng mình có gì đó thay đổi tình cảm với anh, tôi muốn nó nhiều hơn thế, tôi muốn nó đi xa hơn thế nhưng tôi không thể nói ra những gì mình nghĩ được.


- Cả 2 chúng tôi điều mặc định dù có chuyện gì xảy ra với người này thì người kia sẽ có mặt đứng ra quan tâm giải quyết, nhưng cả 2 chỉ ngấm ngầm mà hiểu chứ không 1 lời nói hay xác định chính thức, vì theo tôi nghĩ cả 2 chúng tôi đều có suy nghĩ giống nhau, cứ sợ lỡ nói ra mà đối phương không đồng ý thì mất luôn tình bạn thân thiết và dù cho có đồng ý đi nữa nhưng lại sợ yêu nhau nửa mùa lại lạc mất nhau.


- Mà cứ im lặng bên nhau như thế sợ theo kiểu mưa dầm thấm đất, tình cảm cho nhau quá sâu đậm rồi lại không dứt được, kiểu tiến không được lùi cũng chả xong nó khó chịu lắm :((


Nắm không được, buông cũng chả xong :(