Mọi người có ai quen nhau qua mạng rồi yêu nhau không ạ?


Có nhiều người nói quen trên mạng ai biết đâu mà lần. Thạch sanh thì ít mà lí thông thì nhiều! Nhưng mà cũng may em gặp được thạch sanh ạ :)


Chuyện tình của bọn em nghe có vẻ hài hước và hơi khó tin. Chúng em quen nhau qua Zalo, vừa nói chuyện được vài câu thì anh gửi luôn sđt của anh sang cho em. Bình thường em rất ngại cho người lạ sđt vì sợ bị làm phiền. Nhưng hôm đó khôg biết thế nào em lại cho ạ. Thế rồi mỗi ngày đều nói chuyện cùng nhau. Thời gian đó anh đi du lịch trong Huế cùng gia đình nên cả hai chưa gặp nhau. Khi anh kết thúc chuyến du lịch, anh có hẹn em đi caffe. Em có kể cho mấy cô bạn thân nghe thì một đứa khuyên em nên rủ thêm một ai đó đi vì sợ bị lừa. Đứa còn lại bảo em thế kỉ 21 rồi còn sợ vớ vẩn. Thế là em đánh liều gặp anh một mình luôn :))


Sau hôm đó 1 tuần chúng em gặp nhau 2 lần. Cứ như vậy trong 2 tháng. Mặc dù là mới quen nhưng cả 2 đều cảm thấy quen từ lâu lắm rồi ấy ạ. Ngày mà chúng em yêu nhau cũng hài hước chẳng kém cái cách chúng em quen nhau là mấy! Chẳng tỏ tình, cũng chẳng hỏi em làm ny anh nhé.!Chúng em cùng nhau ngồi chơi candy rồi anh vòng tay ôm em rồi hôn em. Em cũng thấy thích nên đáp trả. Vậy là yêu nhau thôi ;))


Cho đến bây giờ, chúng em đã yêu nhau được gần một năm. Nhưng tcam dành cho nhau thì vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu. Chúng em chưa từg to tiếng hay cãi vã. Em là đứa rất bướng và hay dỗi vặt. Mỗi lần em dỗi anh đều nghỉ làm sang nhà dỗ từ sớm và chẳng bao giờ để em giận quá 2 ngày cả. Anh nói tính em là vậy rồi anh nhường và không chấp. Em hãy cứ là em là được rồi..! Anh cũng tâm lí, ngày gì cũng nhớ tới người yêu, kể cả bình thường nhìn thấy cái gì nghĩ hợp với em liền mua tặng em. Mọi người ai cũng nghĩ chúng em phải yêu nhau 3-4 năm rồi vì tình cảm rất mặn nồng. Nói mới yêu chưa được năm không ai tin ạ :)


Chúng em cũng chuẩn bị năm sau làm đám cưới. rất ít người biết chuyện tình của chúng em. Mà có khi biết chắc mọi người cũng chẳng tin ý chứ! Ngay cả đến chúng em cũng không nghĩ rằng mình lại yêu nhau như thế cơ mà!!


Thế nên mọi người đừng bi quan quá về tình online.Đâu phải quen qua mạng là xấu đúng không ạ..?? Ít ra em cũng gặp được thạch sanh trong vô vàn lí thông. Và hiện tại em rất hạnh phúc.. Hihi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Mytna